Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tấm lòng nhân ái - Chắp cánh ước mơ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cần lắm những tấm lòng hảo tâm

Cập nhật: 10:39 ngày 18/09/2018
(BGĐT) - Ngôi nhà của em Nguyễn Tiến Linh (12 tuổi) và Nguyễn Thế Bình (9 tuổi) ở thôn Hữu Định 2, xã Quang Minh (Hiệp Hòa) quạnh quẽ sau sự ra đi của bố. Mẹ của hai em mỗi tuần ba lần phải chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Hai em đang ở tuổi học trò, cần lắm sự giúp đỡ của cộng đồng, các nhà hảo tâm.
{keywords}

Em Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Thế Bình, thôn Hữu Định 2, xã Quang Minh (Hiệp Hòa).

Hai em còn quá nhỏ để cảm nhận những khó khăn và cả bất hạnh dội xuống gia đình mình. Bố qua đời vì bạo bệnh, mẹ đau ốm không còn đủ sức để nuôi chính mình và chăm sóc hai con, gia sản không có gì đáng giá. Dù tuổi nhỏ song hằng ngày, ngoài giờ đến Trường Tiểu học Quang Minh học tập, hai em phải tự bảo nhau làm việc nhà, ngoài ra còn chăn bò, nuôi chim bồ câu giúp mẹ. Dù vậy, cuộc sống của ba mẹ con vẫn rất khó khăn.

Liệu có phép màu nào trong những trang cổ tích em từng đọc hoặc được nghe mẹ và thầy cô giáo kể sẽ hiện hữu để giúp hai em vơi bớt khó khăn tiếp tục được tới trường; mẹ hai em có điều kiện chữa bệnh. Và để có được phép màu đó, rất cần sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Cháu Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Thế Bình, thôn Hữu Định 2, xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang hoặc Báo Bắc Giang, số 49, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (ĐT: 0204.3854.639; 0204.3554268).

Văn Vĩnh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...