Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tấm lòng nhân ái - Chắp cánh ước mơ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ba trẻ bất hạnh mong được giúp đỡ

Cập nhật: 08:31 ngày 04/10/2018
(BGĐT)- Anh Lý Văn Năm (SN 1983) ở thôn Trại 1, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) bị bệnh hiểm nghèo mất tháng 7-2014. Trước đó hai tháng, vợ anh là chị Diệp Thị Xuân (SN 1983) bỏ nhà đi biệt tích, để lại ba con (lớn nhất 16 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi) gồm: Lý Văn Sơn, Lý Văn Nam và Lý Văn Đại.

Anh Lý Văn Vinh, anh ruột anh Năm cho biết, từ khi bố mất, mẹ bỏ nhà đi không lời từ biệt, vợ chồng anh phải cưu mang ba cháu. Do hoàn cảnh khó khăn, chỉ trông vào một sào vườn cằn cỗi nên hai vợ chồng anh đi khắp thôn, xã tìm việc thời vụ: Đóng cay, làm cỏ, chăm bón vải thiều… Còn mẹ anh (SN 1956) cũng phải đi trông trẻ thuê. Hai cháu Sơn và Nam bỏ học đi làm thuê, làm mướn kiếm cơm hằng ngày. Chỉ có cháu Đại được theo học lớp mẫu giáo vì nhà trường miễn tất cả các khoản đóng góp. Đầu tháng 9 vừa qua, cháu Sơn bị lao phổi, phải đi điều trị dài hạn.

{keywords}

Anh Lý Văn Vinh và cháu Lý Văn Đại bên ngôi nhà đã xuống cấp do bố mẹ để lại cho ba anh em.

Mọi sự giúp đỡ của các tập thể, tổ chức, cá nhân hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Anh Lý Văn Vinh, thôn Trại 1, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang; điện thoại: 0969771172.

Hoàng Hà

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...