Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Người tốt - Việc tốt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vượt khó nuôi con thành tiến sĩ

Cập nhật: 09:00 ngày 20/04/2018
(BGĐT) - Với quyết tâm nuôi dạy các con thành tài, vợ chồng cựu chiến binh Trần Anh Vũ, thôn Ba Làng, xã Quế Nham tần tảo sớm khuya, không ngại vất vả chăm lo các con ăn học, trong đó một người trở thành tiến sĩ. 
{keywords}

Cựu chiến binh Trần Anh Vũ.

Năm 1972, vừa học hết phổ thông, thanh niên Trần Anh Vũ xung phong lên đường tòng quân. 10 năm trong quân ngũ, ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cử đi học sau đó trở thành giảng viên của một trường kỹ thuật thuộc Tổng cục Kỹ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ già thường xuyên đau yếu, các con còn nhỏ, năm 1982, ông Vũ xin phục viên để có điều kiện chăm sóc gia đình, nuôi con ăn học.

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, về quê, ngoài cấy lúa, người cựu chiến binh ấy cùng vợ mượn thêm ruộng bỏ hoang của các hộ trồng rau màu; cải tạo chuồng trại chăn nuôi mỗi năm vài chục con lợn, bò để tăng thu nhập.

Với suy nghĩ chỉ có học tốt mới có cơ hội tìm được việc làm ổn định, vươn lên thoát nghèo, ông luôn động viên các con cố gắng học tập. Mỗi buổi tối, mặc dù rất mệt sau cả ngày làm việc song ông vẫn dành thời gian kiểm tra các con học bài và nhắc nhở làm đầy đủ bài tập. Ông còn tiết kiệm tiền chi tiêu mua sách tham khảo môn Toán, Lý, Hóa để giúp bổ sung kiến thức. Không phụ lòng bố mẹ, hai người con trai của ông bà miệt mài đèn sách, nỗ lực vượt khó học tập thành tài. Năm 2000, con trai cả Trần Anh Phong thi đỗ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Noi gương anh, năm 2003, người em trai Trần Anh Quang cũng thi đỗ vào trường này.

Cựu chiến binh Trần Anh Vũ chia sẻ, các con thi đỗ đại học là niềm vui lớn của gia đình nhưng cũng không khỏi lo lắng về học phí, tiền sách vở, quần áo. Nhiều lần không có tiền, ông phải vay lãi ngân hàng để chu cấp cho hai con. Trong những năm nuôi con học đại học, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo của thôn. Đáp lại công ơn của bố mẹ, các con ông bà lần lượt tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu. Sau khi ra trường, con trai Trần Anh Phong tiếp tục học thạc sĩ và được cử đi đào tạo tiến sĩ 6 năm ở Mỹ. Sau đó anh trở thành giảng viên của một trường đại học danh tiếng tại Úc, được phong hàm Phó Giáo sư. Còn Trần Anh Quang được tuyển vào làm việc tại một doanh nghiệp đa quốc gia với mức lương 100 triệu đồng/tháng.

Có công việc ổn định, thu nhập khá, các con ông có điều kiện giúp đỡ bố mẹ. Ở tuổi gần 70, giờ đây, ông Trần Anh Vũ không còn lo toan vất vả, cuộc sống khấm khá, đủ đầy. Với người dân xã Quế Nham, gia đình ông Vũ là một tấm gương trong phong trào khuyến học.

Thảo Phương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...