Nhà giáo Phạm Thanh Hải - Người thầy của nhiều trò giỏi
Qua mỗi kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh, đồng nghiệp cùng giảng dạy bộ môn Sinh học ở các trường THCS đều thán phục trước thành tích của đội tuyển HSG môn Sinh học huyện Tân Yên. Ba năm học gần đây, 100% học sinh đội tuyển Sinh học đều đoạt giải. Ví như năm học 2017-2018, Tân Yên là đơn vị duy nhất trong tỉnh có cả 8/8 em đoạt giải với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.
Thầy giáo Phạm Thanh Hải hướng dẫn học sinh thực hành môn Sinh học. |
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang, cuối năm 2004, thầy giáo Phạm Thanh Hải nhận công tác tại Trường THCS Nguyên Hồng, xã Quang Tiến - một trong những trường khó khăn của huyện Tân Yên. Bằng kiến thức được đào tạo và nỗ lực không ngừng, một năm sau, thầy có học trò đi thi và đoạt giải cao trong các kỳ thi HSG cấp huyện, tỉnh.
Với thành tích vượt trội, tháng 9-2007, thầy được điều động về công tác tại Trường THCS thị trấn Cao Thượng. Ở môi trường mới có nhiều thuận lợi để tổ chức dạy và học, chất lượng giải môn Sinh học do thầy đảm nhiệm liên tục nâng lên. Năm nào đội tuyển cũng vượt chỉ tiêu về giải. Ví như cậu học trò xuất sắc Đặng Ngọc Phúc, giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2017-2018, được tuyển thẳng vào lớp 10 chuyên Sinh học, Trường THPT Chuyên Bắc Giang.
Trong quá trình công tác, thầy có nhiều sáng kiến hiệu quả được giáo viên bộ môn nhân rộng. Ghi nhận những thành tích trong công tác, thầy được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Cao Thượng cuối năm 2014; nhiều lần được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên khen thưởng.
Thầy Hải quan niệm, giáo viên giỏi là phải giỏi toàn diện cả về kiến thức và phương pháp sư phạm. Trong đó, phương pháp thể hiện ở cách làm việc khoa học, nghiêm túc, có kế hoạch rõ ràng. Với học trò, thầy luôn mẫu mực, yêu thương các em như con; công tâm, khách quan và nghiêm khắc trong cách đánh giá, khen thưởng hay phê bình. Cách làm đó vừa khơi dậy tinh thần thi đua học tập sôi nổi, vừa tạo cơ hội cho các em nhận thấy rõ hạn chế, từng bước hoàn thiện bản thân.
Mai Toan
Ý kiến bạn đọc (0)