Thắm tình mùa gặt
Tại cánh đồng chiêm trũng thuộc thôn Lục Liễu Dưới, xã Hợp Đức dưới cái nắng hè gay gắt, nước ngập quá gối, có chỗ đến ngang hông nhưng các bà, các chị vẫn không quản nhọc nhằn, nhanh tay thu hoạch lúa.
Chị Nguyễn Thị Khải, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn cho biết: Đây là ruộng lúa của gia đình chị Nguyễn Thị Thuận, cả nhà đang bị cách ly y tế. Mấy hôm nay mưa nên ruộng ngập quá mà lúa thì đang chín. Để chị Thuận yên tâm thực hiện tốt việc cách ly, chúng tôi huy động hơn chục hội viên đến thu hoạch giúp, để lâu sợ hỏng hết. Dân đồng chiêm lâu nay vẫn chấp nhận “xanh nhà hơn già đồng”.
Chị em thôn Lục Liễu Dưới, xã Hợp Đức giúp gia đình hội viên đang cách ly thu hoạch lúa. |
Nắng rám da, nước ngập là vậy nhưng ai nấy đều tích cực làm việc chỉ mong sao thu hoạch thật nhanh. Mỗi người một việc, người cắt, người vận chuyển lên thuyền kéo vào bờ. Những giọt mồ hôi lăn dài, đẫm lưng áo nhưng tiếng cười nói của các bà, các chị vẫn râm ran. Lao động vất vả nhưng mọi người vẫn thực hiện đúng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Được biết, thôn Lục Liễu Dưới có 13 hộ dân đang cách ly y tế và đều được trợ giúp.
Tại xã Việt Lập hôm nay cũng là ngày chị em ra đồng thu hoạch giúp 5 sào lúa cho hộ chị Nguyễn Thị Lành và Thân Thị Nhị ở thôn Nguyễn. Đây là 2 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trong diện theo dõi sức khỏe. Để gặt dứt điểm trong ngày, Hội LHPN xã huy động hơn 80 hội viên. Người gặt, người chuyển, đem phơi ngay. Một hội viên đeo khẩu trang kín nói: Thời tiết nắng nóng vất vả hơn nhưng chúng tôi thấy vui vì làm công việc hữu ích.
Chủ tịch Hội LHPN huyện Đỗ Thị Hải Yến thông tin: Mấy ngày qua, tại 22 cơ sở hội trong huyện đã huy động hội viên tham gia thu hoạch hơn 7 mẫu lúa và làm mầu cho 68 hộ đang trong diện cách ly và theo dõi sức khỏe.
Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, song mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Tân Yên bằng hành động và việc làm cụ thể thiết thực, đã và đang chung tay phòng, chống dịch bệnh, tình người trong gian khó sẽ còn đọng lại mãi.
Phương Thảo
Ý kiến bạn đọc (0)