Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cha mẹ tuyển thủ U19 Việt Nam: “Đừng quá tung hô các cháu!”

Cập nhật: 10:28 ngày 15/09/2014
Trong mỗi thành công hay thất bại của các tuyển thủ U19 luôn có ánh mắt tự hào xen lẫn lo lắng của những bậc phụ huynh dõi theo. Tất cả họ đều nhận thức rằng, đó mới chỉ là thành công bước đầu, xin báo chí đừng quá tung hô các em.
{keywords}

Trong mắt cô Hoa, Công Phượng (giữa) - ngôi sao sáng trong lòng người hâm mộ, vẫn chỉ là cậu con nít bé nhỏ. 

Cô Nguyễn Thị Hoa (mẹ Công Phượng ) đứng lặng hồi lâu sau trận chung kết U19 Đông Nam Á kết thúc.  Nếu người hâm mộ buồn một thì cô buồn gấp đôi bởi đội bóng có người con trai yêu quý của mình thi đấu đã thêm một lần nữa lỗi hẹn với chức vô địch. 

Nhưng người mẹ đến từ miền quê nghèo Đô Lương (Nghệ An) ấy tự nhủ mình phải vững vàng để động viên đứa con bé bỏng. “Hắn (Công Phượng-PV) dù lớn mấy nhưng với mẹ lúc nào cũng chỉ là đứa trẻ thôi. Đêm qua, hắn gọi điện cho mẹ mà giọng buồn lắm. Mẹ bảo hắn rằng mẹ tự hào về con, khán giả cũng rứa, chứ không trách chi mô”, cô Hoa chia sẻ. 

“Thằng Phượng trông lầm lỳ ít nói vậy thôi mà đa sầu, đa cảm lắm. Hắn hay tủi thân, hay khóc mỗi khi tâm sự trò chuyện với mẹ. Bởi vậy, khi hắn được đeo băng đội trưởng mẹ lo lắng lắm. Con nít như hắn làm răng có thể chỉ huy và làm điểm tựa cho đồng đội được. Nhưng rứa mà hắn cũng làm được, mẹ cũng mừng”, cô Hoa tự hào về người con trai đang được không ít người ví von một cách thái quá là “Messi của Việt Nam”. 

Nói về điều này, người mẹ xứ Nghệ lại tỏ ra không vui: “Tôi quê mùa không biết Messi là ông nào nhưng đừng so sánh như vậy. Thằng Phượng lúc nào cũng chỉ là Phượng thôi mà. Hắn đá bóng tốt là nhờ có nhiều người bạn đồng đội giúp đỡ đó chứ”.

Trận chung kết rất đông họ hàng, người thân của Công Phượng từ Nghệ An ra Hà Nội cổ vũ. Không chứng kiến Công Phượng ghi bàn cũng như U19 Việt Nam chiến thắng nhưng ai cũng phấn khởi vì lần đầu tiên được ra Mỹ Đình và được sống trong không khí bóng đá tuyệt vời với những “làn sóng đỏ” nối tiếp nhau trên khắp các khán đài. 

Cô Hoa mừng lắm và cũng nhớ nhà nữa vì đã gần 1 tuần rồi xa quê, bỏ công việc đang bộn bề vất vả để ra Hà Nội cổ vũ cho U19 Việt Nam. 

Trên sân Mỹ Đình tối 13/9, nhiều gia đình các tuyển thủ khác cũng có mặt để động viên con em họ trong trận chung kết với U19 Nhật Bản. 

Ông Lương Bách Chiến, bố cầu thủ Xuân Trường, cho biết gia đình đã phải thuê xe ô tô từ Tuyên Quang xuống Hà Nội để xem trận chung kết. Ông không giấu giếm niềm tự hào với người con trai có tài đá bóng: “Những ngày này ở nhà, đi đâu tôi cũng được mọi người hỏi han trò chuyện về Xuân Trường. Hãnh diện lắm, làm cha mẹ như thế thì còn gì bằng”. Ông Chiến cũng có cái nhìn khá công tâm: “U19 chúng ta là tập thể có nhiều điểm mạnh nhưng vẫn còn những điều cần khắc phục. Tôi nghĩ báo chí đừng quá tung hô các cháu. Sợ nhất chúng nghĩ mình thành ngôi sao thì dở lắm”.

“U19 chúng ta là tập thể có nhiều điểm mạnh nhưng vẫn còn những điều cần khắc phục. Tôi nghĩ báo chí đừng quá tung hô các cháu. Sợ nhất chúng nghĩ mình thành ngôi sao thì dở lắm” - Ông Lương Bách Chiến, bố cầu thủ Xuân Trường.

Mẹ Văn Sơn cũng vội vã gặp gỡ, hỏi thăm con trai chớp nhoáng sau khi trận đấu đã kết thúc rồi cũng ra xe về cho kịp. Bà Nguyễn Thị Chuất, mẹ cầu thủ Minh Vương quê ở Thái Bình còn bỏ dở câu chuyện cùng Giám đốc điều hành HAGL Huỳnh Mau và chuyên gia Nguyễn Văn Vinh rồi chạy tới chiếc xe chở đội U19 ngắm con trai thêm một lúc cho đỡ nhớ.

Giúi vội vào tay cậu con trai Công Phượng bịch bánh đa vừng cất công mang từ quê nhà Đô Lương, cô Hoa bảo đây là quà gửi cho Phượng và cả đội để “con ăn cho đỡ nhớ quê nhà”. 

Người mẹ với dáng vẻ tất tả ấy nói: “Thương con xa mấy cũng đi, chỉ mong con thi đấu tốt nhưng giờ thì mẹ phải về rồi”. Ngay trong đêm sau khi U19 Việt Nam thi đấu xong, mẹ Công Phượng đã ra xe khách về Nghệ An để cùng chồng lo nốt việc xây căn nhà cấp 4 và vào mùa gặt mới.


Theo TPO

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...