Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

MU đứt mạch thắng bởi Aston Villa

Cập nhật: 10:02 ngày 21/12/2014
MU áp đảo Aston Villa, nhưng họ lại không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn đội chủ nhà. Aston Villa thi đấu vững vàng, họ mở tỉ số trước, thậm chí thi đấu nửa cuối hiệp hai kém hơn người MU song thầy trò Lambert vẫn có được kết quả hòa 1-1 đầy tích cực.
MU kiểm soát bóng tới 65% thời gian trong trận đấu này, nghĩa là gần gấp đôi của đội chủ nhà, "Quỷ đỏ"sút cầu môn 16 lần, 9 lần trúng trong khi Aston Villa chỉ sút có 10 lần, 4 trúng. Tuy nhiên số bàn thắng hai bên lại ngang bằng nhau. Nguyên nhân chính không phải vì thủ thành của Aston Villa chơi quá hay mà do khả năng tạo cơ hội và dứt điểm của các cầu thủ đội khách quá tồi.

Đội khách chơi rất bế tắc trong cách triển khai tấn công dù Van Gaal liên tục thay đổi nhân sự trong hiệp hai. Sự thất vọng với MU còn lớn hơn nữa nếu biết rằng họ thi đấu cả nửa hiệp hai với lợi thế hơn người. Thật tiếc lợi thế về quân số chẳng giúp gì MU, đội khách tiếp tục thi đấu chênh vênh như trước, thậm chí 11 người của MU còn chơi kém hơn 10 người của đội chủ nhà. Do đó, MU đứt mạch thắng chẳng có gì đáng phải phàn nàn.

Với những gì đã thể hiện, MU xứng đáng với một điểm. "Quỷ đỏ" đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea. Giờ đây họ kém Chelsea tới 7 điểm trong khi đối phương còn một trận chưa thi đấu,  rất có thể khoảng cách giữa hai đội sẽ được nới rộng lên thành 10 điểm và hi vọng vô địch của MU lại trở nên mong mạnh. Có lẽ, sau trận hòa này MU nên hài lòng với mục tiêu nằm trong tốp ba thay vì nuôi “mộng ảo” vô địch như thời gian vừa qua để khán giả khỏi phải thất vọng vì họ.

Lối chơi chặt chẽ của Aston Villa đã khiến MU đứt mạch thắng
Lối chơi chặt chẽ của Aston Villa đã khiến MU đứt mạch thắng. 

Vòng 17 Premier League

Thứ 7, 20/12/2014

Man City 3-0 Crystal Palace

Aston Villa 1-1 Man Utd

Hull 0-1 Swansea

QPR 3-2 West Brom

Southampton 3-0 Everton

Tottenham 2-1 Burnley

West Ham 2-0 Leicester

Chủ nhật, 21/12/2014

Newcastle - Sunderland 20h30

Liverpool - Arsenal 23h00

Thứ 3, 23/12/2014

Stoke - Chelsea 3h00

Shaw đã trở lại tập luyện, tuy nhiên Van Gaal không điền tên hậu vệ người Anh vào danh sách thi đấu tại Villa Park. Như thế, MU tiếp tục thi đấu với sơ đồ ba trung vệ ở trận đấu này và thêm một lần nữa Carrick được đẩy lùi xuống hàng thủ, anh thi đấu ở vị trí trung tâm trong hàng hậu vệ ba người của “Quỷ đỏ”. Phía trên, Young - Rooney - Fletcher - Valencia đá giăng ngang, còn Mata chơi ở vị trí hộ công phía sau Van Persie và Falcao.

MU chiếm lĩnh thế trận ép Aston Villa phải lùi về chơi phòng thủ. Tuy nhiên cũng như nhiều trận đấu gần đây, MU chưa thật sáng trong cách tổ chức tấn công, vì thế nên trong suốt hơn 15 phút đầu tiên của trận đấu, đội khách mới bắn phá cầu môn của Guzan có một lần. Đội chủ nhà phản công mờ nhạt nhưng bất ngờ mở tỉ số ở phút 17.

Xuất phát từ quả đá phạt khá xa cầu môn, bóng được treo vào vòng cấm địa và Benkete nhận bóng ở bên phải. Tiền đạo người Bỉ rất bình tĩnh xử lý trước sự đeo bám của Evans, hậu vệ người Bắc Ailen dần tỏ ra đuối sức và không thể đeo bám quyết liệt, anh để lộ khoảng trống để cho Benkete thực hiện cú cứa lòng rất hiểm. De Gea chôn chân đứng nhìn bóng đi vào lưới. Lỗi lớn trong bàn thua này thuộc về Evans khi anh không “bắt chết” tiền đạo đội bạn.   

Bị thủng lưới MU cố gắng đẩy mạnh tấn công, đội khách tiếp tục cầm bóng vượt trội so với đội chủ nhà. Nhưng do tuyến giữa của MU cầm bóng không chắc chắn, có nhiều lần họ để đối phương cướp bóng ở khu vực giữa sân và khiến cho hàng thủ lao đao. Trong những trận đấu gần đây, Fellaini giúp tuyến giữa của MU có “chất thép”, tuy nhiên trong trận này Fletcher lại không được mạnh mẽ như vậy. Với một tuyến giữa lỏng lẻo thì MU chưa dám bung hết sức tấn công.
MU thi đấu đầy bế tắc trước hàng thủ được tổ chức rất kín kẽ của Aston Villa, nên phải bước vào giờ nghỉ giải lao với việc bị dẫn bàn. Suốt 45 phút đầu tiên, đội khách chỉ có năm lần sút cầu môn (trúng hai), rõ ràng số lần MU khiến thủ thành Guzan làm vệc quá ít. Vì thế Van Gaal cần tạo ra sự thay đổi lớn trong hiệp hai thì MU mới mong tránh khỏi thất bại chứ chưa nói tới việc thắng trận đấu này.
Ngay đầu hiệp hai, Fletcher được rút ra sân, vào thay anh là Blackett. Như vậy, hậu vệ trẻ này sẽ cùng với Jones và Evans hợp thành tấm lá chắn trước cầu môn của De Gea để Carrick trở lại khu vực trung tâm đội hình. Ở thời điểm hiện tại thì Carrick phòng thủ cũng như phát động tấn công tốt hơn Fletcher nên sự thay người của Van Gaal cũng hợp lý.
Phút 49, Rooney chuyền bóng cho Van Persie nhận bóng lệch trái trong vòng cấm địa, tiền đạo người Hà Lan xử lý hơi chậm nên khi anh dứt điểm hậu vệ đội chủ nhà đã kịp áp sát. Cú sút của Van Persie vào góc gần, bóng đi căng nhưng không nguy hiểm, Guzan đổ người đẩy bóng ra ngoài chịu phát góc. MU vẫn đang rất nỗ lực ép sân để kiếm tìm bàn thắng.
Nỗ lực không biết mệt mỏi của đội khách cũng đã được đền đáp ở phút 53. Young băng xuống rất mạnh mẽ ở bên cánh trái và thực hiện cú tạt vào trong từ gần sát đường biên ngang. Ở bên trong, Falcao thoải mái đánh đầu đưa bóng vào góc trái cầu môn. Cự ly dứt điểm của đối phương cách cầu môn chỉ khoảng bốn mét nên Guzman chẳng thể cứu thua.

Không lâu sau khi MU gỡ hòa, Van Gaal tiếp tục điều chỉnh nhân sự, ông đưa Di Maria vào sân thay cho Van Persie. Dường như vị chiến lược gia người Hà Lan vẫn không yên tâm với tuyến giữa của MU và muốn tăng cường thêm nhân lực. Phút 65, Aston Villa chỉ còn 10 người, Agbonlahor qua ham bóng nên sút thẳng vào ống chân của Young, một pha phạm lỗi rất nguy hiểm và trọng tài Mason kiên quyết rút thẻ đỏ. 

Lợi thế hơn người khiến Van Gaal lại tiếp tục tung tiền đạo vào sân, ông đưa Wilson vào thay Valencia. Tuy nhiên đây là quyết định sai lầm, tiền đạo trẻ này thi đấu mờ nhạt. Sự điều chỉnh về đội hình một lần nữa khiến MU nhốn nháo, trong suốt nửa cuối hiệp hai họ cũng vài lần để Aston Villa lên bóng phản công và nếu các chân sút của đội chủ nhà chắt chiu cơ hội tốt hơn thì MU mới là đội phải nhận thêm bàn thua.
Thi đấu đầy bế tắc, MU buộc phải chấp nhận kết quả hòa 1-1. Như vậy sau 6 trận thắng liên tiếp MU đã bị đứt mạch.
Đội hình thi đấu

Aston Villa: Guzan, Lowton, Vlaar (c), Okore, Clark, Cissokho (Bacuna, 80′), Sanchez, Delph, Weimann (N’Zogbia, 80′), Agbonlahor (RC, 65′), Benteke

MU: De Gea, Jones, Carrick, Evans, Valencia (Wilson, 74′), Fletcher (Blackett, 45′), Mata, Rooney, Young, van Persie (Di Maria, 61′), Falcao
 


Theo Dân trí

Bảng xếp hạng Premier League 2014/15

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

39

16

12

3

1

36-13

2

Manchester City

39

17

12

3

2

36-14

3

Manchester United

32

17

9

5

3

30-18

4

West Ham United

31

17

9

4

4

29-19

5

FC Southampton

29

17

9

2

6

28-13

6

Tottenham Hotspur

27

17

8

3

6

22-23

7

FC Arsenal

26

16

7

5

4

28-19

8

Swansea City

25

17

7

4

6

22-19

9

Newcastle United

23

16

6

5

5

18-22

10

Everton

21

17

5

6

6

27-27

11

FC Liverpool

21

16

6

3

7

19-22

12

Aston Villa

20

17

5

5

7

11-21

13

Stoke City

19

16

5

4

7

18-21

14

West Brom

17

17

4

5

8

17-23

15

QPR

17

17

5

2

10

20-32

16

AFC Sunderland

16

16

2

10

4

14-24

17

Crystal Palace

15

17

3

6

8

19-27

18

Burnley FC

15

17

3

6

8

12-26

19

Hull City

13

17

2

7

8

15-24

20

Leicester City FC

10

17

2

4

11

15-29

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...