Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quang Hải và Văn Quyết đưa Hà Nội trở lại đỉnh bảng V-League

Cập nhật: 10:00 ngày 04/08/2019
Nhà ĐKVĐ thắng 2-1 khi tiếp Bình Dương ở vòng 19 V-League 2019 tối 3-8.

Hà Nội chơi hiệp một ấn tượng, hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi, dễ dàng dẫn 2-0 nhờ các bàn của Quang Hải và Văn Quyết. Sang hiệp hai, đội bóng thủ đô kém may mắn khi Văn Đại hai lần đánh đầu dội cột dọc. Họ sau đó cũng chơi chùng xuống, để Anh Đức đá phạt rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

{keywords}

Trong vòng 4 ngày, Hà Nội hai lần đánh bại Bình Dương ở AFC Cup rồi V-League.

Bàn thua khiến Hà Nội trải qua những giây phút thấp thỏm về cuối, bởi ba trong 4 trận gần ở V-League để đối phương gỡ hoà ở phút bù giờ cuối cùng. Tuy nhiên, lần này dàn sao của ông Chu Đình Nghiêm đã không tái diễn sai lầm. Họ giữ vững tỷ số 2-1 tới khi tan trận.

Chiến thắng trước Bình Dương đưa họ trở lại ngôi đầu với 37 điểm, nhiều hơn TP Hồ Chí Minh hai điểm. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Chung Hae-soung có thể lấy lại đỉnh bảng, nếu họ hạ được Khánh Hoà trong trận đấu tối mai 4-8.

Hà Nội mở tỷ số ngay phút thứ 9, nhờ sai lầm của đối phương. Ngay sau khi bắt được pha đánh gót cận thành của Quang Hải, thủ môn Đức Cường Bình Dương phát bóng hỏng. 

Có bóng ngay sát vạch 16m50, Omar lập tức đưa sang ngang cho Quang Hải sút bóng vào lưới trống lập công. 

Cầu thủ số 19 đang có hiệu suất ghi bàn rất tốt với 4 bàn ở 4 trận gần nhất, cả ở sân chơi V-League lẫn AFC Cup. Đây là tin vui với HLV Park Hang-seo khi mà trận đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 đang đến gần.

{keywords}

Cầu thủ Hà Nội và Bình Dương mất nhiều sức khi trận đấu diễn ra trong cơn mưa tầm tã.

Hai trận đấu gần nhất tại V-League trên sân nhà, Hà Nội đều để đối thủ gỡ hoà ở phút bù giờ cuối cùng. Không muốn sai lầm tái diễn, nhà ĐKVĐ tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công sau bàn thắng của Quang Hải với hy vọng đào sâu thêm cách biệt, bởi khoảng cách một bàn là quá nguy hiểm. Điều bất ngờ là bàn thắng đến với Hà Nội từ một pha phản công nhanh. 

Moses, trong ngày trở lại đá chính ở vị trí tiền vệ phòng ngự, chuyền dài từ sân nhà, đưa đội nhà vào thế ba đánh hai. Omar tỉa sang phía cánh phải cho Văn Quyết. Thủ quân Hà Nội bình tĩnh bẻ bóng, loại bỏ Thanh Thảo trước khi cứa lòng chân trái nhân đôi cách biệt.

Có mặt trên khán đài, HLV Park Hang-seo trầm ngâm. Ông hẳn sẽ phải suy nghĩ nhiều về trường hợp Văn Quyết khi tập trung đội tuyển thời gian tới. Thủ quân của Hà Nội không được triệu tập cho Asian Cup cũng như King’s Cup, nhưng đang có phong độ rất cao, liên tục ghi bàn và kiến tạo ở cả AFC Cup, V-League cũng như Cup Quốc gia.

Sau hiệp một thi đấu bạc nhược, HLV Thanh Sơn tung tiền đạo Tiến Linh và tiền vệ Tấn Tài vào sân, giúp Bình Dương chơi tốt hơn trong hiệp hai. Dù vậy, họ cũng nhờ may mắn để thoát thua liên tiếp ở phút 51 cà 62, khi cột dọc giúp Bình Dương thoát thua sau hai cú đánh đầu cận thành của Văn Đại. 

Và tới phút 72, đội khách rút ngắn cách biệt còn 1-2 khi cú đá phạt của Anh Đức đưa bóng chạm lưng Duy Mạnh, đổi hướng làm thủ môn Văn Công không thể cứu thua.

Ở vòng đấu trước, sau khi dẫn bàn Hà Nội tăng cường hàng thủ. Tuy nhiên, đội ĐKVĐ vẫn không bảo toàn được chiến thắng, để TP Hồ Chí Minh gỡ hoà ở phút bù giờ cuối cùng. Tới vòng này, HLV Chu Đình Nghiêm quyết định dùng sách lược ngược lại, gia tăng sức tấn công, đưa tiền đạo Kebe vào thay Văn Đại từ phút 78. 

Vừa vào sân, ngoại binh này có cơ hội ghi bàn, nhưng anh đánh đầu chệch cột dọc khi thủ môn Đức Cường phán đoán sai điểm rơi, lao ra hụt. 

Tới phút 87, Kebe lại được Văn Quyết chuyền bóng rất thuận lợi trong khu vực 16m50, nhưng chậm dứt điểm, để hậu vệ Bình Dương kịp lùi về truy cản.

Kebe không ghi được thêm bàn thắng khiến Hà Nội trải qua những giây phút thấp thỏm. Họ bị ám ảnh bởi ba trong 4 trận gần nhất tại V-League bị đối phương ghi bàn gỡ hoà ở phút bù giờ cuối cùng. 

Nhưng lần này đội bóng thủ đô đã giữ bóng và phòng ngự tốt hơn, giữ cách biệt một bàn đến hết giờ.

Đội hình thi đấu:

Hà Nội: Văn Công, Văn Toàn, Duy Mạnh, Văn Kiên, Văn Hậu, Moses, Hùng Dũng, Văn Đại (Kebe 78’), Văn Quyết, Quang Hải, Pape Omar.

Bình Dương: Đức Cường, Thanh Thảo, Xuân Lâm (Anh tỷ 66’), Thanh Long, Anh Đức, Pedro, Trọng Huy, Shumeiko, Sỹ Giáp (Tiến Linh 46’), Văn Vũ, Đinh Hoàng Max.

Clip: Công Phượng “trình diễn” ở trận Club Brugge 6-0 Sint-Truidense
Clip màn trình diễn của Công Phượng ở trận Club Brugge 6-0 Sint-Truidense vòng 2 giải VĐQG Bỉ. CP15 vào sân ở phút 70, nhưng không để lại nhiều dấu ấn.
Clip Than Quảng Ninh-Đà Nẵng: Vượt khó trên đất mỏ
Ở vòng 19 V-League 2019, Đà Nẵng sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Cửa Ông của Than Quảng Ninh.
SLNA cắt mạch 5 trận không thắng ở V-League 2019
Thầy trò Nguyễn Đức Thắng đánh bại Viettel 3-1 trong trận đấu sớm nhất vòng 19, trên sân Vinh chiều 2-8.
SLNA - Viettel: Xứ Nghệ trong cơn khốn khó
HLV Nguyễn Đức Thắng cần một chiến thắng trên sân Vinh chiều nay (2-8) để cứu chiếc ghế đang lung lay dữ dội ở đội bóng xứ Nghệ.
Việt Nam đánh bại Singapore ở giải U15 Đông Nam Á
Thầy trò Đinh Thế Nam thắng 1-0 ở loạt trận thứ ba bảng A diễn ra tại Choburi, Thái Lan chiều 31-7.
Hà Nội đánh bại Bình Dương ở chung kết lượt đi AFC Cup
Văn Quyết giúp Hà Nội thắng 1-0 chung kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á 2019 trên sân Gò Đậu (Bình Dương), chiều 31-7. 

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...