Kéo giảm tai nạn giao thông
Chiếc xe container chạy trên quốc lộ 1A từ Long An đi TP Hồ Chí Minh đến ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức đã bất ngờ tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ phía trước. Hậu quả, 4 người tử vong tại chỗ, hơn 20 người bị thương, trong đó có nạn nhân rất nguy kịch.
Theo hình ảnh phát trực tiếp tại hiện trường của Trung tâm Tin tức VTV 24, hơn 20 người thương vong nằm la liệt, hàng chục xe máy bị biến dạng, nhiều xe máy bị gãy đôi, nằm xếp chồng lên nhau, một số xe máy kẹt cứng dưới gầm xe container...
Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, tài xế xe container sau khi đâm trực diện vào nhóm xe máy chờ đèn đỏ đã kéo lê hơn 20 người và xe đến cả hàng trăm mét mới dừng. Tài xế 32 tuổi, cố tình vượt đèn đỏ mới gây nên cơ sự đau thương này.
Sau khi thông tin về vụ tai nạn giao thông thảm khốc này đăng tải trên báo điện tử, nhiều bạn đọc cho rằng lái xe đầu kéo chắc phải “có vấn đề”, thậm chí có người kết luận, không “ngáo đá” thì cũng “phê thuốc”, chứ bình thường không ai đâm hàng loạt, đâm liên hoàn và kéo theo người, xe cả hàng trăm mét mới chịu dừng.
Tất nhiên đấy mới chỉ là phán đoán từ việc quá bức xúc và phẫn nộ với tài xế xe container, tất cả còn chờ kết luận từ phía cơ quan chức năng nhưng rõ ràng, tai nạn đến quá bất ngờ và thương tâm, khi những người dân vô tội đang đứng chờ đèn đỏ, chấp hành nghiêm luật giao thông.
Vừa qua 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, trung bình mỗi ngày có 28 người chết vì tai nạn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu vẫn do vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, lái xe có hơi men...
Quá bất an khi ra đường dù đi đứng nghiêm chỉnh đấy mà gặp phải những “hung thần” này, tính mạng của mỗi người chúng ta đều quá mong manh, may rủi. Kỳ kiểm điểm, sơ kết về an toàn giao thông nào cũng “nóng” nhưng trên thực tế, tai nạn vẫn chưa giảm, chưa có biện pháp triệt để hóa giải vấn đề này. Một khi việc cấp giấy phép lái xe còn dễ dãi, xe đăng kiểm còn sơ khoáng thì còn tai nạn và tai nạn thương tâm, như vụ việc trên.
Chưa kể, việc buông lỏng tuần tra kiểm soát cũng là nguyên nhân sâu xa khiến chủ xe và lái xe nhờn luật, coi thường tính mạng của người khác. Và đặc biệt, nếu không tuyên truyền, giáo dục tốt ngay từ tấm bé, từ trong mỗi nhà trường, gia đình khi tham gia giao thông có văn hóa, biết chia sẻ, nhường nhịn nhau thì rất khó để kiềm chế, kéo giảm tai nạn.
Bao giờ chúng ta mới thong dong ra đường mà không lo tai nạn? Chắc khó song vẫn hy vọng nếu mỗi người có ý thức và trách nhiệm một chút khi tham gia giao thông thì gia đình cũng như xã hội sẽ yên bình hơn.
Hương Thu
Ý kiến bạn đọc (0)