Sao cô đánh con?
Sự việc trên xảy ra tại lớp 2A7, Trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Theo phản ánh của phụ huynh em Hoàng Gia Đ, vào sáng 8- 5, lớp Đ kiểm tra học kỳ, cô Nguyễn Thị Thu Trang (giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8) được phân công giám sát. Trưa cùng ngày, thấy vết bầm tím, tấy đỏ ở vùng mặt, vùng cẳng chân của con, mẹ cháu Đ bức xúc, yêu cầu nhà trường trích xuất camera kiểm tra.
Xem hơn 11 phút camera mà các báo điện tử đăng tải, có lẽ không ai không bất bình trước cách hành xử của cô giáo này với học trò. Cô liên tục xưng “mày- tao” với các em, thỉnh thoảng lại bợp tai, tát liên tiếp vào mặt nhiều học sinh trong lớp. Nhiều em không chịu được đau khóc toáng lên.
Chưa hết, cô còn lấy cả thước gỗ vụt các em. Đặc biệt với em Đ, cô đánh nhiều hơn cả dẫn tới mặt và chân bị tấy đỏ, sốt, hoảng loạn phải vào viện. Cùng “góp sức” đánh học trò với cô Trang còn có cả chính cô Phạm Thị Vân - giáo viên chủ nhiệm lớp này. Không những can ngăn, cô Vân cũng vào đánh và tát một số em.
Quả thực xem clip, tôi không thể hiểu nổi lý do vì sao cô đánh trẻ? Dù cô giải thích là do các con làm bài chậm song chưa thuyết phục bởi cô đánh liên tiếp, đánh nhiều lần và đánh nhiều bạn.
Thỉnh thoảng báo điện tử lại đưa tin, hình ảnh cô giáo bắt học trò quỳ, bạo lực em này, em kia. Tra từ khóa “giáo viên đánh học sinh” trên Google, chỉ trong 0,28 giây đã cho ra hơn 99. 200.000 lượt bài về vấn đề này, đủ để thấy mức độ “dày đặc”, đáng buồn của sự việc.
Nên chăng chúng ta cần có một quy định cụ thể loại bỏ roi vọt ra khỏi nhà trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo có hẳn một Thông tư về khen thưởng và kỷ luật học sinh, trong đó nêu rõ 5 hình thức kỷ luật là: Khiển trách trước lớp; Khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường; Cảnh cáo trước toàn trường; Đuổi học một tuần lễ; Đuổi học 1 năm.
Đây có lẽ là hình thức kỷ luật cho học sinh phổ thông, học sinh cá biệt chứ trẻ mầm non chậm ăn, khóc nhè, đái dầm- cô đánh; trẻ tiểu học làm bài chậm cô cũng không tha, dùng thước gỗ vụt, tát vào đầu… thì lỗi là ở cô, ở hành vi bạo lực học đường cần lên án.
Ai đó nói rằng, khi yêu thương chưa đủ lớn thì đừng đi học sư phạm, làm nghề nuôi dạy trẻ. Đành rằng các cô cũng là những con người bằng xương bằng thịt, cũng có những âu lo của cuộc sống song không vì thế mà cô trút giận lên học trò. Đừng để lớn lên, trẻ vẫn vẩn vơ trong đầu câu hỏi: Sao cô đánh con?
Ý kiến bạn đọc (0)