Cây vải - cây vàng
Đang vào chính vụ vải. Năm nay tổng sản lượng vải thiều Lục Ngạn đạt khoảng hơn 90 nghìn tấn. Hiện bà con đã tiêu thụ được gần 80 nghìn tấn, thu về hơn 3 nghìn tỷ đồng; chưa kể các dịch vụ phụ trợ.
Một điều khiến nông dân Lục Ngạn năm nay vui mừng, đó là vải thiều được giá, tiêu thụ thuận lợi và chất lượng hơn hẳn các năm trước. Nếu chuẩn vải thiều Lục Ngạn, được trồng và chăm sóc cẩn thận, người dân bảo đảm 100% không có quả nào sâu cuống, không có thuốc trừ sâu.
Chăm sóc, gắn bó và bán vải nhiều năm nên hơn ai hết, mỗi nông dân Lục Ngạn đều như là kỹ sư nông nghiệp chính hiệu cho vườn nhà mình và biết thời điểm nào nên xuất bán. Dù bà con khắp nơi cắt vải đem bán nhưng gia đình anh Trình Văn Chính, thôn Hà Thanh, xã Thanh Hải vẫn “găm” hàng, đợi cuối vụ mới bán. Gia đình anh có hơn 100 gốc vải già, mỗi cây trồng khoảng trên 20 năm.
Năm nay dù không được mùa như năm ngoái nhưng nhờ “bắt được bài" của cây vải nên gốc nào gốc ấy nhà anh đều sai quả, quả nào quả đấy đều đẹp, to, mọng nước, vỏ sáng bóng, ăn ngon ngọt. Trung bình mỗi cây thu được hơn 1 tạ vải; tính ra hơn 100 cây, anh có hơn tấn vải. So với giá bình quân hiện nay dao động 40-60 nghìn đồng/kg vải đẹp, nhà anh dự tính thu về cả nửa tỷ đồng.
Mấy cán bộ huyện khi đi Hà Nội “bán vải” cho bà con kể chuyện, đầu mùa, giá vải sớm cao, có thời điểm cân tại vườn đã hơn 70 nghìn đồng/kg nên sọt vải của bà con tưởng đơn giản thế mà thu về tiền triệu. Cứ tính, mỗi xe máy chở 2 sọt vải, mỗi sọt 1 tạ, 2 sọt 2 tạ nhân lên với giá sáu, bảy mươi nghìn đồng một kg, bà con đã có cả 15 triệu, thậm chí còn hơn thế.
Năm nay cây vải đúng là cây vàng. Giá cao, quả đẹp, tiêu thụ thuận lợi, cả trong nước và xuất khẩu đều hanh thông. Chiều 16-6, khi gặp gỡ phóng viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Lục Ngạn- ông Cao Văn Hoàn, cho biết: Đã có 5 tấn vải thiều đầu tiên xuất khẩu sang Mỹ và 4 tấn đi Australia. Ngoài ra, một số thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… cũng đang được xúc tiến, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Giá thu mua của các loại quả xuất khẩu này trung bình đạt 85 nghìn đồng/kg.
Truyện cổ tích có “Cây khế” với tích “Ăn một quả, trả cục vàng”. Ngày nay, cây vải cũng trả nông dân vàng, nếu yêu thương, chăm sóc và nhạy bén thời vụ, thời điểm tiêu thụ. Cây vải không phụ công người; đã và đang mang về những mùa vàng bội thu cho người nông dân đất này.
Thu Hương
Ý kiến bạn đọc (0)