Di chúc trong lòng dân
Còn nhớ ngay sau khi Đảng ta công bố bản Di chúc bất hủ tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã biến đau thương thành hành động cách mạng, ra sức phấn đấu xây dựng nước nhà ở miền Bắc, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bản Di chúc nhanh chóng thấm tỏa vào lòng người, ai cũng thuộc nằm lòng từng câu, từng chữ, từng lời dặn dò của Bác. Trên từng lĩnh vực công tác, từ học sinh, sinh viên đến xã viên hợp tác xã nông nghiệp, cán bộ, đảng viên, công nhân trên công trường, xưởng máy, chiến sĩ ngoài mặt trận đều tự nhủ lòng hãy làm theo những lời Bác căn dặn, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, tổng kết, tuyên dương điển hình tiên tiến.
Qua đó thêm một lần nữa khẳng định những bài học quý vẫn còn nguyên giá trị được Bác truyền lại cho đời sau, như bài học về sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; thực hành dân chủ rộng rãi; thường xuyên phê bình và tự phê bình; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; không ngừng chăm lo đời sống nhân dân…
Tuy nhiên, đây cũng là dịp để chúng ta nhận diện đầy đủ, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là lớp trẻ. Tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang có những diễn biến phức tạp. Việc học và làm theo Bác ở nhiều đơn vị, địa phương còn hình thức.
Nửa thế kỷ qua, Di chúc của Bác như một lời hịch kêu gọi cả dân tộc nhất tề xốc tới đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào. Đất nước hòa bình, thống nhất toàn dân ta lại nghe theo lời Bác xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Trước thời kỳ mới, lời căn dặn của Bác trong Di chúc tiếp tục thấm sâu trong lòng dân, truyền lửa, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho mỗi chúng ta trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, sánh vai cùng bè bạn năm châu.
Hải Ngân
Ý kiến bạn đọc (0)