(BGĐT) - 4 ngày nghỉ lễ 30/4 liền với dịp cuối tuần, cộng thêm lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ, người dân tranh thủ xả hơi, đi chơi “như chưa hề có cuộc…cách ly”. Đáng lo ngại, bởi nếu cứ đà này, chẳng dám nói trước điều gì về phòng, chống dịch.
Hãy cứ nhìn đoàn xe nối đuôi nhau hàng dài trên đường vào TP Đà Lạt hay các bãi biển đông nghịt người khắp Bắc- Trung- Nam mấy ngày nghỉ, đủ hiểu sức nóng của du lịch. Cũng dễ lý giải bởi từ Tết tới giờ, bà con mình gần như phải hạn chế ra ngoài, sống trong lo ngại với dịch bệnh, nhiều tỉnh, thành phố cả tháng giãn cách xã hội…nên không ít thì nhiều, tâm lý thoải mái, đi cho thỏa là dễ hiểu. Chưa kể vào hè, nắng nóng, con trẻ vẫn còn chưa tới trường, nhiều gia đình tranh thủ.
Đồng ý là đi dịp này không có khách quốc tế, chỉ có khách nội địa, “ta với ta” nhưng điều đó không có nghĩa an toàn 100%. Hầu như mọi người đều quên giãn cách, quên quy định không tập trung quá 20 người, mặc chính quyền các địa phương, các điểm du lịch ra sức bắc loa kêu gọi.
Nhiều người bảo, đi du lịch, toàn gia đình, người quen cả thì lo gì dịch bệnh, lo gì đeo khẩu trang. Hay đi lịch thì phải thoải mái, vui vẻ, nắng nóng lên rồi, con vi- rút “Cô-vít” sẽ khó có…đất sống. Hãy nhớ, chúng ta vẫn còn dịch; SAR-CoV-2 vẫn có thể lây tùm lum nếu có mầm bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng. Mà không thể chắc, ai trong số những người chúng ta tiếp xúc, tắm biển chung, ăn uống chung, dùng chung vật dụng sinh hoạt không bị nhiễm bệnh. Và nếu chỉ một người trong đám đông ấy nhiễm bệnh, lại cả làng, cả phố đi cách ly, công cuộc phòng, chống dịch lại đổ xuống sông xuống biển.
Vẫn phải nhắc lại, Covid-19 có thể lây truyền trong thời gian người nhiễm không triệu chứng; thời gian ủ bệnh có khả năng kéo dài hơn 14 ngày; xuất hiện những bệnh nhân dương tính lại sau khi đã điều trị; chưa có vắc xin và thuốc đặc trị.
Chúng ta đang phải chung sống với Covid-19 và phải chung sống an toàn. Không chỉ du lịch khởi động lại, các ngành kinh tế cũng phải trở lại để sản xuất, ổn định tình hình, trường học mở cửa… nhưng không thể như thời chưa dịch bệnh; yếu tố an toàn vẫn đặt lên hàng đầu.
Dù đã hết cách ly, đã dần trở lại với cuộc sống bình thường, đặc biệt ngành du lịch đã bước đầu “hồi sinh” qua kỳ nghỉ lễ vừa qua song đừng vội. Cứ đợi thêm chục hôm nữa, nếu chúng ta công bố hết dịch Covid-19 thì tua tuyến đi chơi đâu có vội. Đừng chủ quan, hãy cẩn thận và cảnh giác, nhất là trong thời điểm này.
Chương trình “Tháng Năm nhớ Bác” tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt NamTrong tháng 5, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức các hoạt động với chủ đề “Tháng Năm nhớ Bác” từ ngày 4-31/5, nhằm giới thiệu các hoạt động hằng ngày, cuối tuần, điểm nhấn hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890-19-5-2020) và bốn năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Mừng lo giai điệu du lịch phố núi Tôi đã được nghe nhiều người dân Đà Lạt nói rằng, mỗi chiều ngang qua hồ Xuân Hương - “trái tim” phố núi, thấy mặt hồ xao động bởi những chú thiên nga (thuyền đạp nước - pedalo), là thấu và cảm được “giai điệu” du lịch xứ này. Sau khoảng thời gian mặt hồ yên ả trong mùa “cách ly xã hội”, dịp lễ 30/4 và 1/5 này, “trái tim” ấy đã thổn thức, bởi xứ ngàn hoa là điểm đến an toàn và thân thiện.
Bảo Châu