Tử tế bao nhiêu vẫn không thừa
Tính đến thời điểm này, nam phi công 43 tuổi người Anh đã có hai tháng nằm viện tại Việt Nam. Hiện bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính liên tiếp 5 lần với virus SARS-CoV-2 nhưng vẫn phải thở máy, phổi xơ hóa, đông đặc, tổn thương lớn.
Từ cuộc hội chẩn phải ghép phổi cho bệnh nhân đầu tiên ngày 10-5, ngay ngày đầu có hai người đến đăng ký hiến tặng và liên tiếp, liên tiếp, đến chiều 17-5 lên tới 70 người. Họ là nông dân, nhà báo, bác sĩ, điều dưỡng, bộ đội; có người trẻ 20, 21 tuổi, có người ở tuổi 71 và đều không quen biết với bệnh nhân, không một chút toan tính, vụ lợi.
Ông N.T.B. (50 tuổi) ở quận 9, TP Hồ Chí Minh- một trong số những người đăng ký sớm hiến một phần phổi cho anh phi công người Anh này chia sẻ với báo chí: Ông đọc báo thấy anh phi công đáng thương quá! Bệnh nhân mồ côi cha mẹ, không có gia đình lại mắc bệnh Covid-19 ở một nước khác và giờ chỉ có ghép phổi mới hy vọng được cứu sống. Ông đã bàn với vợ và được cả nhà ủng hộ để ông tình nguyện đi hiến phổi, cứu người.
Lý do đơn giản vậy thôi, một sự tử tế, tình nguyện vô điều kiện và đặc biệt. Và với không chỉ riêng ông N.T.B., tất cả những người đăng ký hiến tặng đều hiểu họ sẽ phải trải qua một cuộc đại phẫu đau đớn với những tổn thương có thể ảnh hưởng đến cả sau này. Vượt qua sự sợ hãi, thậm chí còn ảnh hưởng cả sinh mạng, họ vẫn tình nguyện hiến một phần cơ thể mình để mong sao người phi công đến từ một đất nước khác có cơ hội được sống sót, khỏe mạnh trở lại.
Đã có nhiều câu chuyện cảm động về sự hiến tạng ở Việt Nam. Chỉ mấy tháng trước, một người mẹ ở Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã nén nỗi đau mất đi người con trai yêu quý sau tai nạn giao thông để hiến mô, tạng của con cho những người bệnh đang từng phút, từng giờ cầm cự, chống chọi với tử thần. Và kết quả, con trai chị đã “sống lại” ở 7 người khác, ra đi mà như còn ở lại.
Có một câu chuyện như là nhân duyên do các bác sĩ ở Trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia kể lại, trước kia, một phụ nữ người Anh đến Việt Nam và không may qua đời. Gia đình bà đã đồng ý hiến tặng tạng cho nhiều người bệnh ở Việt Nam, không một chút đòi hỏi gì.
Và giờ đây, khi người phi công người Anh đang nguy kịch, hàng chục người dân Việt sẵn sàng nhường phần phổi của mình để cứu anh. Một nghĩa cử cao đẹp, như mối nhân duyên về sự cho đi và nhận lại, vượt qua cả biên giới, ngôn ngữ và dân tộc.
Hiện các bác sĩ Việt Nam vẫn ưu tiên số 1 là tìm tạng hiến tặng từ người hiến đã chết não và gạn từng tia hy vọng để giúp anh phi công qua cơn nguy kịch. Từ sự tử tế, yêu thương, nhân ái của bao con người Việt, hy vọng câu chuyện sẽ kết thúc có hậu để anh phi công sớm được bình phục, trở về với khoang lái, bầu trời và trân quý hơn về lòng tốt của con người.
Thu Hương
Ý kiến bạn đọc (0)