(BGĐT) - Cây phượng già trong sân Trường THCS Bạch Đằng (quận 3,TP Hồ Chí Minh) sáng 26/5 bất ngờ bật gốc, đè trúng nhóm 18 học sinh, một em tử vong sau đó do bị thương quá nặng. Hai hôm sau, sáng 28/5, một cây phượng khác cũng đổ gục giữa sân Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); rất may lúc đó sinh viên chưa tới trường.
Phải làm gì để ngăn ngừa cây đổ, tai nạn xảy ra mà sân trường, đường phố vẫn rợp bóng cây xanh là câu hỏi cần sớm có lời giải.
Dù thầy Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng đã thực tâm nhận lỗi, để cây đổ trong sân trường là lỗi thuộc về mình song cậu học trò lớp 6, mới 12 tuổi tới trường rồi mãi mãi không trở về nhà. Cây phượng già, bao năm vẫn sum suê bóng mát, là nơi lưu dấu bao kỷ niệm gắn với tuổi học trò nay bỗng thành tội đồ với bọn trẻ, khiến ngay lập tức nhiều người muốn chặt bỏ nó.
Thực tế, khi cả hai cây phượng cổ thụ này đổ, người ta mới thấy từ gốc rễ đến thân cây đã bị mục ruỗng từ lâu. Nó đổ lúc nào chỉ còn là vấn đề thời gian, dù trước đó, hằng năm, cây vẫn được công nhân công ty môi trường chăm sóc.
Hai cây phượng già, bám rễ sân trường ngót nghét hai chục năm, cành lá xanh tốt, chẳng gió bão bập bùng gì mà còn đổ khiến không ít người giật mình khi đi dưới những gốc cây to vừa mới được bứng từ đâu về trồng ngoài đường. Gốc cây trơ trụi, bị gọt rễ, cắt bỏ gần như hết phần lá lênh khênh đặt vào hố trồng sẵn, xung quanh là bê tông; dù có chằng níu xung quanh, vẫn cảm giác đáng sợ. Nay mai người ta bỏ những cái chống gốc ấy đi, liệu cây có kịp bén rễ để đỡ được cái thân cây khổng lồ ấy là cả vấn đề.
Để ý trên đường, từ nhà dân đến cây xanh công cộng ở phố, giờ thấy ít có người trồng cây xanh từ khi nó còn bé tí. Ai cũng thích trồng cây to, càng cao, càng to càng tốt để không phải chờ cây lớn, có bóng mát ngay. Trong khi cây càng to thì càng phải có một bộ rễ đủ lớn, bám chặt vào đất để nâng đỡ, tạo sự vững chắc cần thiết. Chưa kể, diện tích cho cây bén rễ, lan tỏa ra xung quanh quá ít, người ta trồng cây vào đó rồi lát nền xung quanh, cây còn đâu đất thở để sâu rễ bền gốc.
Con người không thể thiếu cây xanh nhưng không thể vì cây xanh mà nơm nớp lo sợ, sợ bỗng dưng cây đổ; lại càng không thể vì sợ cây đổ mà đốn chặt hết cây đi. Đã đến lúc cần làm một cuộc tổng kiểm tra “sức khỏe” cho cây xanh để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra. Cần có những đánh giá, rà soát lại toàn bộ cây xanh trong trường học, bệnh viện, nơi công cộng; có lý lịch, lịch sử từng cây để có cách ứng xử phù hợp.
Cây mang tươi tốt hay tai họa cho con người, tất cả phụ thuộc vào cách hành xử của chúng ta, cả trong ý thức và việc làm.
Cây phượng đổ trong sân trường, đè hơn chục học sinhVụ việc xảy ra tại Trường THCS Bạch Đằng (phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh) làm 13 em học sinh bị thương. Đến 8 giờ 30 phút sáng nay (26/5), Công an quận 3 và các đơn vị liên quan đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cây phượng ngã đè nhiều học sinh xảy ra tại Trường THCS Bạch Đằng, phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Hương Thu