“Phải thương nhau mới sống được trên đời”
Với vai trò xung kích trên tuyến đầu, sau gần 2 tháng gồng mình trong tâm dịch, nhiều y bác sĩ, nhân viên y tế tỉnh Bắc Giang, có người còn chưa kịp về thăm nhà lại tình nguyện mang sức trẻ, lòng nhiệt tình, kinh nghiệm lên đường chi viện cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch.
Vừa chân ướt chân ráo, các đoàn cán bộ y tế của tỉnh đã lao ngay vào tâm dịch, chạy đua với thời gian lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện các nhiệm vụ dập dịch hiệu quả, được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.
Đã từng tham gia chống dịch tại địa phương, lái xe cứu thương Trần Quang Hân, quê Lục Nam, hơn ai hết biết rằng vùng tâm dịch đang cần mình. Anh đã vượt chặng đường 1.700 km để “chia lửa” cùng lực lượng tuyến đầu và người dân tỉnh Đồng Tháp. Câu chuyện về anh làm lay động lòng người.
“Một miếng khi đói bằng gói khi no”, người dân ở tâm dịch huyện Việt Yên - vùng cách ly y tế, phong tỏa nhiều ngày nhất trong đợt dịch vừa qua - thấu tỏ điều này. Chia sẻ với khó khăn mà người dân các tỉnh phía Nam đang phải đối mặt, huyện Việt Yên đã tổ chức chuyến hàng đầu tiên chở lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm đưa vào hỗ trợ.
Lan tỏa tinh thần ấy, phong trào quyên góp, ủng hộ được các đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp hưởng ứng mạnh mẽ. Kết quả là, hôm nay (27/7), đoàn xe từ Bắc Giang chở 170 tấn hàng chuyển vào hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam. Trong số hàng ấy có cả vật tư y tế để phòng, chống dịch, có cả những lọ ruốc thịt lợn, lọ muối lạc cho bữa ăn của bà con trong ngõ nhỏ đang bị cách ly y tế.
Được biết, các chuyến hàng vẫn đang tiếp nối, mang theo tình cảm nồng ấm của người dân Bắc Giang hướng về bà con miền Nam yêu dấu. Đó là tấm lòng chí tình, chí nghĩa được hun đúc từ hai tiếng đồng bào đã trải suốt nghìn đời để chúng ta vượt qua nghìn trùng gian khó.
“Rằng qua cơn hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau”, càng đi qua gian khó, tình nghĩa đồng bào lại càng thắm đượm bội phần. Và hôm nay đây, khi Tổ quốc đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, những sẻ chia, chi viện, hỗ trợ của người dân Bắc Giang với miền Nam ruột thịt lại thêm một lần vang lên thông điệp như câu thơ của Lưu Quang Vũ: “Dân tộc trải xót xa nhiều nỗi khổ/ Phải thương nhau mới sống được trên đời”.
Ý kiến bạn đọc (0)