Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

TP Bắc Giang >> Nhịp sống đô thị
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vượt qua vết thương chiến tranh

Cập nhật: 09:11 ngày 13/04/2017
(BGĐT) - Từ chiến trường trở về, cựu chiến binh Thân Văn Phong (SN 1950) ở thôn Phúc Hạ, xã Song Mai (TP Bắc Giang) vừa bị thương ở xương chậu, vừa bị ảnh hưởng chất độc da cam khiến cuộc sống ban đầu vô cùng khó khăn. Nhưng bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” đã thôi thúc ông vượt lên, trở thành tấm gương điển hình làm giàu trên quê hương.
{keywords}

Ông Thân Văn Phong (phải) bên trang trại của gia đình.

Tròn 18 tuổi, ông Phong xung phong nhập ngũ, biên chế trong Trung đoàn 568, Quân khu Tả Ngạn rồi được điều động sang bộ đội đặc công nước (Bộ Tư lệnh Đặc công) đóng quân ở Hải Phòng. Đầu năm 1970, ông Phong cùng đồng đội vào chiến trường phía Nam. Sau trận đánh tại chiến trường Tây Ninh, đơn vị của ông được lệnh sang Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế. 

Là lính đặc công, ông luôn cận kề với hiểm nguy. Tại những điểm nóng, quân thù thường cài nhiều loại mìn sát thương, sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Cuối năm 1970, trong một lần làm nhiệm vụ, ông bị thương nặng.  Không tham gia chiến đấu được ở tuyến đầu, ông xin theo học ngành y và trở thành y tá của đơn vị. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ông cùng đồng đội tham gia giải phóng Biên Hòa. 

Trở về quê hương khi đất nước hòa bình, ông xây dựng gia đình và sinh được 3 người con. Là trụ cột gia đình, ông luôn trăn trở làm thế nào để vươn lên? “Đã vượt qua được mưa bom, bão đạn, tôi luôn tin tưởng mình sẽ vượt qua khó khăn của cuộc sống”- ông tâm sự. Đi nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm làm ăn, thấy mô hình nuôi cá cho hiệu quả kinh tế cao phù hợp với điều kiện địa phương, ông quyết định làm theo. 

Sau khi dồn điền đổi thửa, mua thêm ruộng, gia đình có khu sản xuất gần hai mẫu. Nhằm tiết kiệm chi phí, chủ động chất lượng, số lượng giống, ông bố trí một khu thả cá giống riêng biệt. Hằng ngày, vợ chồng ông dậy từ sớm đi cắt cỏ, xin gốc rau, thức ăn thừa để chăn nuôi cá, lợn, gà. Bình quân mỗi năm gia đình ông Phong thu hơn 200 triệu đồng. Qua đó ổn định cuộc sống gia đình, bảo đảm cho các con ăn học. 

Đi thăm khu trang trại, qua giới thiệu, chúng tôi thấy từng tấc đất nơi đây thấm đẫm những giọt mồ hôi của người cựu binh đặc công. Giờ đây, tuổi đã cao, các con trưởng thành, vợ chồng ông vẫn làm những công việc phù hợp với sức khỏe. Với ông Phong, công việc giúp ông có nghị lực vượt qua nỗi đau chiến tranh. 

Theo ông Trương Quang Luận, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Phúc Hạ, ông Phong là điển hình tiêu biểu của người lính Cụ Hồ. Là thương binh lại nhiễm chất độc da cam nhưng ông vượt qua bao khó khăn, vất vả, tích cực lao động sản xuất. Cùng đó, ông Phong tích cực tham gia công tác CCB ở cơ sở gần 20 năm qua. Ông thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...