(BGĐT) - Ngày 30 - 4 - 1975, lá cờ chiến thắng của quân giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc Lập, kết thúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước trường kỳ, thu non sông về một mối, Tổ quốc ca khúc khải hoàn.
|
Tuổi trẻ Sở Lao động - TB&XH tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang phường Thọ Xương, TP Bắc Giang. Ảnh: Quang Trung. |
Thắng lợi mùa Xuân 1975 mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, chấm dứt quá trình 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc (bắt đầu từ sau Cách mạng Tháng Tám), chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc, làm cho Tổ quốc ta độc lập và thống nhất, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Góp phần vào chiến thắng oanh liệt của dân tộc, với tinh thần "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", lớp lớp thanh niên Bắc Giang lên đường đánh giặc. Trong các cuộc kháng chiến, 20 nghìn người con của Bắc Giang đã anh dũng hy sinh, hơn 10 nghìn người là thương binh, gần 5 nghìn bệnh binh và hàng nghìn người bị nhiễm chất độc màu da cam...
Đau thương, mất mát và hậu quả chiến tranh là không gì có thể bù đắp được. Nhận thức rõ điều này, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh đã làm hết sức mình để tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với đất nước. Nhiều địa phương trong tỉnh có cách làm hay trong phong trào "đền ơn đáp nghĩa" được nhân rộng như tặng vườn cây, sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng...
Bắc Giang cuối tháng số này đăng tải chuyên đề về thực hiện chính sách hậu phương quân đội, phản ánh những mặt được và chưa được với hy vọng qua đó cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế để làm tốt hơn nữa công tác "đền ơn đáp nghĩa".
Chúng ta cũng nhận thức sâu sắc rằng, các anh hùng liệt sĩ ngã xuống vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân, để không phụ xương máu của lớp lớp cha anh thì tri ân thiết thực, ý nghĩa nhất chính là các thế hệ hôm nay và mai sau hãy nỗ lực cống hiến vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Trong bối cảnh đất nước ta đang hội nhập thế giới ngày càng sâu rộng, với cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng cơ hội rất lớn và thách thức còn nhiều. Khó khăn thách thức lớn với Bắc Giang là kinh tế còn chậm phát triển, sức cạnh tranh yếu, công nghệ sản xuất còn lạc hậu, năng suất lao động thấp, môi trường đầu tư, kinh doanh tuy đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều yếu kém.
Công tác giảm nghèo chưa bền vững, tình trạng tái nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên trước công việc và trước nhân dân chưa cao... Chúng ta khắc phục được những hạn chế, yếu kém này sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phong trào khởi sự, khởi nghiệp, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, tạo thêm nhiều việc làm mới, tăng thu ngân sách, cải thiện đời sống nhân dân.
Ôn lại chiến thắng mùa Xuân 1975 là dịp chúng ta tự hào về truyền thống cha anh kiên cường, bất khuất, không ngại hy sinh, gian khổ, kháng chiến trường kỳ bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ôn lại chiến thắng mùa Xuân 1975, chúng ta khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Các Vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".
Ôn lại chiến thắng mùa Xuân 1975, chúng ta biết ơn những người con đã hy sinh xương máu, các thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với nước và nhận thức sâu sắc rằng việc tri ân thiết thực, ý nghĩa nhất là chung sức, chung lòng, nỗ lực cống hiến xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh.
Trần Anh