Cam Vinh ngọt ở Hồng Giang
Cập nhật: 11:09 ngày 21/02/2017
(BGĐT) - Phải vì “cứ giận mà thương…”/ Hồng Giang cũng có thôn Lường, bãi Bông (*)?
Xôn xao trái chín. Ảnh: Bảo Lâm |
Đi mô cũng nhớ, cũng trông
Bữa ni gặp Ngọt (*) mênh mông vườn đồi…
Ngọt như chính hiệu Xã Đoài
Phương Sơn, Tân Hiệp (*)… mùa này cam Vinh
Ngọt như câu lượn, câu then
Gợi về ví dặm trong đêm lụa là
Ngọt vì cái nết thiệt thà
Thảo thơm hoa trái quê nhà tặng dâng…
Cam Vinh ngọt ở Hồng Giang
Chua cay đã trải, gian nan đã từng
Loay hoay chuyển thửa, dồn vườn
Long đong xuôi ngược, tha phương cầu trời
Mới hay đất chẳng phụ người
Như đây với đó, một lời đinh ninh
Lên Hồng Giang, gặp cam Vinh
Ngọt ngào chia sẻ, nghĩa tình gửi trao…
(*) Các địa danh ở xã Hồng Giang (Lục Ngạn).
Mai Nam Thắng
Chủ đề:
Ý kiến bạn đọc (0)