Lời mẹ ru
Cập nhật: 07:00 ngày 26/07/2017
(BGĐT) - Các anh ơi!
Tháng Bảy mưa ngâu đất trời se lạnh
Nghĩa trang anh nằm thơm ngát hương hoa
Tổ quốc ghi công! Nơi đó là nhà!
Tháng Bảy mưa ngâu đất trời se lạnh
Nghĩa trang anh nằm thơm ngát hương hoa
Tổ quốc ghi công! Nơi đó là nhà!
Anh cùng đồng đội xếp hàng thẳng tắp
Tuổi trẻ vĩnh hằng trong lòng Tổ quốc
Dưới bóng quân kỳ hùng dũng như xưa
Khúc hát mẹ ru văng vẳng vọng về
Quyện vào đất trời ru anh nằm ngủ
Ơi những người con trong lòng đất mẹ
Có nghe chăng Tổ quốc xướng tên mình?
Hoa cúc rực vàng phủ kín mộ anh
Tuổi hai mươi bỗng hóa thành bất tử
Thôi anh nhé! Hãy yên tâm nằm ngủ!
Tháng Bảy mưa ngâu mát mộ anh nằm
Khúc hát mẹ ru còn mãi ngàn năm.
Trần Thị Mây Lai
Chủ đề:
Ý kiến bạn đọc (0)