Mẹ
Cập nhật: 07:00 ngày 21/09/2017
(BGĐT) - Mẹ như hoa cải sáng nay
Nở vàng trên đồng bãi
Mùa đông lạnh hoa như lửa cháy
Rạo rực đồng làng, rạo rực dòng sông.
Nở vàng trên đồng bãi
Mùa đông lạnh hoa như lửa cháy
Rạo rực đồng làng, rạo rực dòng sông.
Mẹ như thân cò chân lấm quanh năm
Chở ca dao nối vào mây trắng
Chẳng thiếu ngày nào không mưa nắng
Cái tép đồng gần, cái tép đồng xa.
Mẹ là hương vị tương cà
Ngọt ngào bát canh cua ngổ đắng
Muối mặn gừng cay thầm lặng
Lộc sung xanh cũng hóa ngọt bùi.
Mẹ chẳng là sông núi rộng dài
Chỉ giản dị màu áo nâu bạc trắng
Mẹ là quê hương lúc sương chiều phủ tím
Mặt trăng rằm vời vợi nhô lên...
Chu Ngọc Phan
Chủ đề:
Ý kiến bạn đọc (0)