Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Năm tháng chẳng phai mờ

Cập nhật: 07:00 ngày 23/09/2017
(BGĐT) - Tháng năm xưa bây giờ thành hoài niệm
Thuở đầu đời đâu dễ đã nguôi quên
Nhớ khi xưa nơi nhà sàn bên suối
Nơi chúng mình ngắm ánh trăng lên.
{keywords}

Minh họa: An Khánh.

Lúc bấy giờ hai nước chửa bình yên
Lào và Việt gồng mình lên đuổi giặc
Ấy là lúc còn đêm Nam ngày Bắc
Sông Bần ơi, Mành Kén, suối Luông ơi (*).

Đêm miền rừng nghe bạn hát Lăm tơi
Tôi da diết nhớ Kim Tràng, Cao Thượng
Ơn đất rừng bao dung và gió rừng độ lượng
Ta bây giờ - ngày ấy của hôm qua.

Viêng chăn đón tôi về trong huyền ảo thiết tha
Tay nắm chặt tay ấm êm tình bè bạn
Ngày ấy - bây giờ nối dài thêm câu hát
Bởi nghĩa tình chung thủy Việt - Lào ơi!

(*) Sông Bần, Mành Kén, suối Luông là những địa danh ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Vĩnh Phú (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) - nơi cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Bổ túc văn hóa miền núi Lào từ thôn Kim Tràng, xã Việt Lập (Bắc Giang) đến sơ tán khi giặc Mỹ bắn phá.

Mạc Khải

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...