Đi chợ Âm Dương
Cập nhật: 07:00 ngày 05/02/2019
(BGĐT) - Đầu năm đi chợ Âm Dương
Kìa ai ánh mắt chao nghiêng bồi hồi
Cân muối mặn, mớ cá tươi
Anh xin mua cả nụ cười làm duyên.
Kìa ai ánh mắt chao nghiêng bồi hồi
Cân muối mặn, mớ cá tươi
Anh xin mua cả nụ cười làm duyên.
Dùng dằng, nào bán đi em!
Có ai mặc cả nỗi niềm ngày xuân
Mời chào thêm ríu bước chân
Mỗi năm chỉ có một lần người ơi.
Ơ hay! Ngày đã rạng rồi
Gặp em là lộc của trời cho anh
Xòe tay đón giọt xuân lành
Biết đâu năm tới, chúng mình có nhau.
Bài thơ sinh đôi tặng chùa Am Vãi
(BGĐT) - Chùa Am Vãi hay Am Ni (chùa Nữ) ở huyện Lục Ngạn có dấu chân Phật trên đỉnh núi và dấu chân Tiên dưới vườn chùa. Nhìn hình dáng, dấu chân Phật nặng chắc như từ cõi ảo bước về đời lam làm vất vả, dấu chân Tiên thanh tú, chắc cô tiên mải chơi, dướn thân bay vội vã về trời.
Khuya
(BGĐT) - Thông ngàn hồ sóng trăng sương
Lấp lay vài giọt sao vương lửa chài
Hình như lửa thức đợi ai
Sào khuya cắm bóng đêm dài Trương Chi
Lấp lay vài giọt sao vương lửa chài
Hình như lửa thức đợi ai
Sào khuya cắm bóng đêm dài Trương Chi
Bên làng
(BGĐT) - Vai làng tựa núi Tai Voi
Xoải chân chạm sóng con ngòi Đá Ngăn
Còn trong ký ức tháng năm
Mái gianh tường đất xa xăm một thời
Xoải chân chạm sóng con ngòi Đá Ngăn
Còn trong ký ức tháng năm
Mái gianh tường đất xa xăm một thời
Vũ Hoàng Nam
Ý kiến bạn đọc (0)