Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lời mưa...

Cập nhật: 07:00 ngày 03/02/2019
(BGĐT) - Mưa thưa đưa rối lòng người
quê tôi vòm gạo đỏ trời tháng Ba
ao đình giăng mắc trăng hoa
áo ai độ ấy phai ba bốn lần…
{keywords}

Góc vườn còn giữ dấu chân
sông gày, thuyền nhỏ lần khân đợi người
ới ai một kiếp chim trời
nhớ nhau, sao lại gửi lời gió mưa?

Bên làng
(BGĐT) - Vai làng tựa núi Tai Voi
Xoải chân chạm sóng con ngòi Đá Ngăn
Còn trong ký ức tháng năm
Mái gianh tường đất xa xăm một thời
 
Nói với con vào đại học
(BGĐT) - Nhà mình gốc gác nhà nông
Quanh năm bạn với ruộng đồng rạ rơm
Mồ hôi đổi lấy miếng cơm
Thịt da hơi thở nồng thơm bùn lầy
 
Chiều hoa cúc...
(BGĐT) - Phố sang mùa những chiều xao xác gió
Lá thu vàng chở giấc mộng thiên di
Cúc họa mi rưng rưng màu thương nhớ
Huyễn hoặc em bao khoảng trống vô hình
 

Vũ Từ Trang

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...