Thông tin nhạc sĩ Phong Nhã, tác giả bài hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 28/3, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho các đồng nghiệp, cho những người yêu thích ca khúc của ông, đặc biệt là các cháu thiếu niên, nhi đồng.
Nhạc sĩ Phong Nhã tên thật là Nguyễn Văn Tường, sinh ngày 4/4/1924 tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông hoạt động âm nhạc quần chúng trong Hướng đạo sinh đầu những năm 40 thế kỷ XX, sau này, ông dành nhiều thời gian cho việc sáng tác các tác phẩm âm nhạc thiếu nhi và là một trong những người đóng góp đầu tiên có giá trị cho nhạc thiếu nhi từ những ngày đầu Cách mạng.
|
Nhạc sĩ Phong Nhã trong một lần giao lưu cùng học sinh. |
Với kho tàng đồ sộ gồm hơn 250 bài hát về thiếu nhi, nhạc sĩ Phong Nhã được giới trong nghề mệnh danh là "Nhạc sĩ của tuổi thơ", "Ông vua dòng nhạc thiếu nhi"…
Hơn 70 năm qua, những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phong Nhã đã in đậm trong tâm hồn của thiếu nhi Việt Nam, để lại ấn tượng sâu sắc trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ.
Nhiều ca khúc của ông trở thành những bài hát truyền thống của lứa tuổi này như “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, “Nhanh bước nhanh nhi đồng”, “Cùng nhau ta đi lên”, “Kim Đồng”, “Lê Văn Tám”, “Anh còn sống mãi”, “Đội ta lớn lên cùng đất nước”, “Làng em xanh tươi”, “Em yêu Đội nhi đồng”, “Bác sống đời đời”, “Hành khúc Đội”, “Ngàn hoa việc tốt dâng Đảng quang vinh”… Trong đó, ca khúc “Cùng nhau ta đi lên” đã trở thành “Đội ca”, được hát trong những sự kiện quan trọng của các đội viên, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc hơn 50 năm qua.
Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, chia sẻ, nhạc sĩ Phong Nhã là một trong những người đặt nền móng, là người đi đầu trong phong trào viết nhạc cho thiếu nhi kể từ thập niên 40 của thế kỷ trước. Các sáng tác của ông hầu hết đều dành cho thiếu nhi, những bài hát của ông xuất phát từ cảm xúc thật, gắn với những kỷ niệm không thể nào quên của ông.
Nhắc đến những đóng góp của nhạc sĩ Phong Nhã đối với nền âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Đức Trịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đánh giá, nhạc sĩ Phong Nhã là một trong những “cây đa cây đề” trong làng âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là trong âm nhạc thiếu nhi. Ông có một kho tàng đồ sộ về âm nhạc thiếu nhi, từng được mệnh danh là “vua sáng tác cho âm nhạc thiếu nhi”.
Các sáng tác của nhạc sĩ Phong Nhã vẫn còn ghi đậm dấu ấn trong tâm của nhiều thế hệ những người yêu nhạc, từ thế hệ thiếu nhi của 70 năm trước cho đến tận bây giờ. Những tác phẩm âm nhạc cho thiếu nhi của ông đóng góp rất lớn vào kho tàng âm nhạc Việt Nam, sẽ được ghi nhớ mãi mãi trong lịch sử âm nhạc Việt Nam.
Khai mạc Festival âm nhạc Quốc tếTối 10-1, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, Festival âm nhạc Quốc tế - Hạ Long 2020 (HALOMUS) với chủ đề “Hạ Long – Lan tỏa và hội nhập” chính thức khai mạc.
Sinh viên Việt Nam giành giải Ba cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Liên bang NgaNgày 15-12, tại lễ trao giải Cuộc thi Âm nhạc quốc tế mang tên Tài năng Vàng tổ chức tại TP Orenburg (Liên bang Nga), sinh viên Cao Đình Thắng của Việt Nam, hiện đang theo học tại Học viện Âm nhạc quốc gia mang tên Tchaikovsky, đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh khác để giành giải Ba hạng mục "Sáng tác".
Phan Huỳnh Điểu - "Con chim vàng của nền âm nhạc Việt Nam"Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam. Không chỉ nổi tiếng với những hành khúc, ông còn được yêu mến bởi những bản tình ca ngọt ngào đi vào lòng bao thế hệ người yêu nhạc. Ông sinh ngày 11-11-1924, cách đây tròn 95 năm.
Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14: Chuyển động tích cực của thị trường âm nhạcLễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 14 - năm 2019, do báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức, đã diễn ra tối 16-4, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh. Những sản phẩm âm nhạc, những nghệ sĩ được tôn vinh lần này đã cho thấy sự chuyển động của thị trường âm nhạc năm qua đang theo hướng tích cực và chúng ta có thể lạc quan cho tương lai…
Theo TTXVN
Nhạc sĩ Phong Nhã, người đặt nền móng, âm nhạc thiếu nhi, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, vĩnh viễn ra đi