BẮC GIANG - Núi Mỏ Thổ, xã Minh Đức (Việt Yên), nơi từng bị giặc Pháp chiếm đóng, xây dựng đồn bốt năm xưa nay đã trở thành vùng đất trù phú, yên bình. Đến thăm nơi này sẽ được nghe chuyện kể về nữ điệp báo công an Cao Kỳ Vân anh dũng, mưu trí, bất chấp hiểm nguy lọt vào đồn diệt giặc như một huyền thoại.
(BGĐT) - Việt Yên là vùng đất cổ với nhiều nét văn hóa truyền thống lâu đời. Hiện Việt Yên đang xây dựng lên thị xã, vì thế huyện đặt ra mục tiêu vừa phát triển văn hóa, xã hội hiện đại vừa phải giữ gìn văn hóa truyền thống, bảo tồn cho đời sau.
(BGĐT) - "Năm 2019, lúc mẹ tôi bị ốm tưởng chừng không qua khỏi, bà nắm chặt tay tôi dặn dò, dẫu có thế nào con cũng cố gắng gìn giữ, truyền dạy quan họ cho thật nhiều người con nhé! Tôi chỉ biết ôm mẹ khóc mà không nói nên lời" - Nghệ nhân quan họ Đàm Thị Bùi, thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang) xúc động nói.
(BGĐT) - Đã trở thành nét đẹp vào mùa xuân, các làng quan họ Bắc sông Cầu luôn náo nức không khí trảy hội, thúc giục du khách gần xa hoà vào những canh hát quan họ mê đắm lòng người.
(BGĐT) - Cách nay đúng 10 năm, tôi lên công tác ở huyện Việt Yên, được một đồng nghiệp đưa đến tham quan trại hè dạy dân ca quan họ và nhiều sinh hoạt bổ ích khác dành cho thiếu nhi. Tên chính thức của trại hè hơi dài, lại gắn với thương hiệu tiếng Anh viết tắt của một doanh nghiệp đỡ đầu nên chúng tôi cứ gọi nôm na là “Trại hè quan họ” cho dễ nhớ.
(BGĐT) - Với tôi, có một Việt Yên ký ức và một Việt Yên hiện tại. Gọi là ký ức nhưng cũng không xa xôi mấy bởi gần chục năm trước, tôi lần đầu tiên được đến vùng quê quan họ Bắc sông Cầu. Mới đây trở lại, câu quan họ vẫn mặn nồng như xưa, còn huyện Việt Yên đã mang hình dáng của một thị xã - thị xã trong tầm mong.
(BGĐT) - Ngày 24/3, UBND xã Vân Hà, huyện Việt Yên (Bắc Giang) tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận cửa võng đình Thổ Hà là bảo vật quốc gia. Tới dự có đồng chí Thân Văn Thuần, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Việt Yên, lãnh đạo một số phòng chức năng của huyện.
(BGĐT) - Những ngày cuối năm Tân Sửu, ai cũng hối hả, bận rộn. Ấy vậy mà Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Đại Lượng vẫn dành thời gian cho chúng tôi. Và sau cuộc trò chuyện ấy, ý tưởng về “Làng thơ Lục Bát” trên vùng đất ven sông Cầu này càng lớn dần lên với nhiều dự cảm nhân văn, độc đáo.
(BGĐT) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công nhận Lễ hội vật cầu nước làng Vân là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhân dịp này, Báo Bắc Giang giới thiệu một số hình ảnh đặc sắc về lễ hội truyền thống văn hóa lâu đời nơi đây.