Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hạnh phúc trao tay

Cập nhật: 07:00 ngày 21/10/2017
(BGĐT) - Những bao gạo thơm, hàng trăm suất quà bằng tiền, đồ dùng, sách vở, xe đạp và học bổng đã được trao tận tay hộ nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn. Đó là nghĩa cử đẹp mà chúng tôi ghi nhận được từ hai tập thể điển hình dân vận khéo cấp tỉnh: “Bạn giúp bạn” và “Chung tay chia sẻ yêu thương”.
{keywords}

Hằng tuần, phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ gom phế liệu gây quỹ ủng hộ người nghèo, trẻ em khó khăn.

Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn”

Dõi nhìn cậu học trò năm cuối Vi Văn Thuận say sưa tập sáo, cô Nguyễn Dung Nghi, Trưởng khoa Lý luận cơ sở, nghiệp vụ văn hóa và du lịch (Trường Trung cấp Văn hóa- Thể thao và Du lịch Bắc Giang), Chủ nhiệm CLB “Bạn giúp bạn” của trường không khỏi xúc động. Nếu không có sự chia sẻ, hỗ trợ kịp thời từ nhà trường thì có lẽ giờ này Thuận đang đứng bên cỗ máy ầm ầm chứ đâu phải là tiếng sáo trúc bay bổng ngọt ngào như em đang thể hiện. Thuận quê ở xã Nghĩa Phương (Lục Nam), cách trường gần 40 km. 

“Thương người như thể thương thân”, truyền thống đạo lý đầy ý nghĩa đó vẫn đang được nhân lên, lan tỏa trong cộng đồng. Không chỉ giúp bằng những phần quà ý nghĩa, sự động viên hỗ trợ kịp thời còn tiếp cho người nghèo niềm tin vào cuộc sống, động lực để vươn lên.

“Đang học năm thứ hai, mẹ em mất do bị bệnh. Bố làm nghề xây nay đây mai đó, thu nhập bấp bênh, chị gái lập gia đình ở riêng. Gia cảnh khó khăn, chẳng còn người chu cấp cho việc học hành, em muốn nghỉ học đi làm công nhân, đành ngậm ngùi từ bỏ ước mơ âm nhạc cháy bỏng của mình”- Thuận ngậm ngùi nhớ lại. Biết được hoàn cảnh cũng như nỗi niềm của em, Ban Giám hiệu nhà trường và Ban Chủ nhiệm CLB đã họp bàn, thống nhất miễn toàn bộ tiền học phí năm đó, đồng thời hỗ trợ một số đồ dùng học tập; tặng quà Tết, thường xuyên chia sẻ, động viên. Nhận sự trợ giúp đó, Thuận vô cùng hạnh phúc ngỡ như mình đang mơ. Đáp lại, em rất chăm chỉ học hành, sắp xếp thời gian đi làm thêm buổi tối. Em vinh dự là một trong 4 học sinh của trường được chọn tham dự Cuộc thi tài năng trẻ toàn quốc các trường trung cấp chuyên nghiệp diễn ra thời gian tới.

Trường Trung cấp Văn hóa- Thể thao và Du lịch Bắc Giang có nhiệm vụ đào tạo học sinh năng khiếu văn hóa và nghệ thuật. Học sinh đa số ở huyện, sống xa gia đình, phải trọ học, chi phí tốn kém, nhiều em chỉ mới tốt nghiệp THCS. Xuất phát từ đặc thù đó, CLB “Bạn giúp bạn” được thành lập từ năm 2012, thành viên gồm 100% học sinh nhà trường và các thầy cô giáo, một số phụ huynh cũng tình nguyện tham gia. 

Nguồn quỹ hằng năm do các thành viên đóng góp 50.000 đồng/người và nhà trường hỗ trợ. Bên cạnh chia sẻ động viên các em về mặt tinh thần trong điều kiện phải sống xa nhà, CLB còn hướng đến những học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị tai nạn, ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo…để kịp thời giúp đỡ bằng tiền, sách vở, đồ dùng học tập, tặng học phí, xe đạp. Tổng số tiền hỗ trợ mỗi năm gần 20 triệu đồng. 

Chia sẻ yêu thương

Đã thành nếp từ, nhiều tháng qua, cứ 16 giờ thứ Năm hàng tuần, ở một góc sân trụ sở phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang), chị em từ các chi hội phụ nữ lại tấp nập chở phế liệu đến điểm thu gom nhằm gây quỹ. Triển khai từ tháng 5-2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường đã thành lập 10/10 tổ tuyên truyền, thu gom, phân loại rác thải, vừa làm sạch môi trường, vừa có nguồn thu. Hoạt động này thu hút đông đảo chị em tham gia. Mặc dù gia đình còn nghèo, hằng ngày vẫn đi thu gom, nhặt nhạnh phế liệu ở các nhà hàng, công viên nhưng chưa lần nào bà Nguyễn Thị Lành (71 tuổi), Chi hội Phụ nữ Tiền Tiến vắng mặt. 

Số phế liệu bà nhặt nhạnh một phần đem bán, còn lại xách ra phường ủng hộ phong trào. “Tôi biết có nhiều người còn khó khăn hơn tôi. Vừa ốm đau lại phải nuôi cháu nhỏ. Tôi tham gia để ủng hộ phong trào”- bà Lành nói. Qua 5 tháng triển khai, Hội LHPN phường đã thu được hơn 4,2 tấn phế liệu, trị giá gần 14 triệu đồng. 

Hoạt động thu gom phế liệu nằm trong chương trình “Chung tay chia sẻ yêu thương” giúp hội viên, phụ nữ, trẻ em khó khăn của Hội LHPN Hoàng Văn Thụ. Ở tuổi gần đất xa trời, sức khoẻ yếu, không có lương hưu mà bà Nguyễn Thị Đĩa, tổ Vĩnh Ninh 3 vẫn phải còm cõi nuôi 2 cháu nội mồ côi, thì việc Hội tặng 45kg gạo và hỗ trợ 200.000 đồng/tháng quả là ý nghĩa. Thông qua hoạt động tình nghĩa này, mỗi năm có hàng trăm hội viên, trẻ em được tặng gạo, tặng quà, hỗ trợ tiền. 

Điển hình như chị Nguyễn Thị Chinh, Chi hội Hoàng Hoa Thám 1 được hỗ trợ 500.000 đồng mua “chõ xôi” bán hàng; bà Nguyễn Thị Loan, bà Bùi Thị Long nhận hỗ trợ 200.000đ/tháng; hộ nghèo Nguyễn Thị Mai, Chi hội Vĩnh Ninh có một chủ doanh nghiệp hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng đến khi qua đời… Những việc làm như vậy giúp hội viên nghèo vơi đi khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, nhiều học sinh khó khăn cũng được tặng sách vở, quà Tết...

Tuấn Minh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...