Một phụ nữ Bắc Giang trở về sau 28 năm lưu lạc ở Trung Quốc
28 năm cúng giỗ
Căn nhà của ông Nhòm mấy ngày qua thường xuyên có người đến thăm hỏi, chia vui khi hay tin cô con gái bất ngờ trở về gia đình sau gần 28 năm mất tích. Năm nay ông 82 tuổi, sau lần bị tai biến cách đây 4 năm sức khỏe giảm sút nhiều, mắt mờ, tay run, chân bước không vững.
Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Hòa thăm, tặng quà hỗ trợ chị Biên. |
Cả gia đình ngồi quây quầy bên chén nước, câu chuyện về ngày chị Biên mất tích được ông Nhòm và những người con trai, con gái trong nhà bồi hồi kể lại. Chị Biên chỉ học đến lớp 4, là con thứ 3 trong gia đình có 6 chị em.
Tuổi mười tám, đôi mươi, chị xinh xắn, cao ráo, có nhiều chàng trai trong xã đến tìm hiểu. Do hát hay nên ngoài công việc đồng áng cùng gia đình, chị còn trông giữ trẻ mẫu giáo ở thôn.
Ngày 2-10-1991, cô thôn nữ Nguyễn Thị Biên đã nhẹ dạ đi theo một thanh niên tên là Quang lên Lạng Sơn tìm công việc mới với lời hứa có việc làm nhàn nhã, thu nhập cao rồi bị lừa bán sang bên kia biên giới.
Mấy tháng trời anh em trong nhà cắt cử nhau lên tận cửa khẩu ở Lạng Sơn, Cao Bằng, rồi nhờ người quen đang làm ăn ở Trung Quốc tìm kiếm mà không ai hay biết tin tức gì về chị.
Trong nỗi đau mất con và khắc khoải chờ đợi, ông Nhòm ốm bao phen tưởng không qua nổi. Ngày 2-10 hằng năm, ông lấy làm ngày giỗ con gái nên thắp một nén hương trên bàn thờ gia tiên lầm rầm cầu khấn.
Sang đến Trung Quốc, chị Biên bị đưa vào một gia đình nông dân đông con nghèo khó ở vùng núi cao. Hằng ngày họ cho chị ăn cháo ngô qua loa rồi đưa ra đồng trồng ngô, trồng khoai cho nhà chủ.
Ngày đã vậy, tối đến chị cũng không được nghỉ ngơi vì phải làm việc nhà, bị hành hạ, nhiều lần kiệt sức tưởng sẽ không bao giờ có ngày trở về.
Suốt mấy chục năm ròng, người phụ nữ Việt sống lầm lũi như người ở trong gia đình nọ và bị tuyệt giao với những người hàng xóm xung quanh.
Bởi thế mà khi nhiều người hỏi về nơi ở, người phụ nữ này đều lắc đầu không biết mình đã ở đâu, vùng nào trên đất nước Trung Quốc.
Lạc lõng giữa xứ người, không biết tiếng, lại bị nhà chủ quản chặt khiến chị Biên không dám trốn.
Theo người thân của chị kể lại, chị Biên được về Việt Nam là do lực lượng chức năng Trung quốc đi kiểm tra, nhận ra là người Việt Nam nên đã bắt giam vì không có giấy tờ tùy thân.
Sau 2 tháng bị giam, chị được trả tự do cùng với mấy phụ nữ Việt Nam khác. Chặng đường hơn 10 cây số xuyên qua rừng đầy gai góc để tìm về cố hương khiến chị đói lả, kiệt sức rồi không biết đã đặt chân đến biên giới Lạng Sơn từ khi nào.
Cuộc đoàn tụ trong nước mắt
Cuối tháng 7, gia đình ông Nhòm nhận được tin có người ở Hiệp Hòa đang làm ăn trên Lạng Sơn gặp một phụ nữ đang lang thang tại cửa khẩu Hữu Nghị giống chị Biên.
Dù người phụ nữ này ú ớ nói tiếng Việt không sõi nhưng qua nét chữ nguệch ngoạc sai chính tả, người thanh niên tiếp xúc với chị nhanh chóng đoán chị cùng quê ở Hiệp Hòa bị bán sang Trung Quốc nhiều năm nay quên tiếng mẹ đẻ.
Ngay lập tức, anh đăng lên facebook cá nhân để nhờ cộng đồng mạng tìm người thân giúp chị.
Dòng chữ bằng tiếng Việt tuy sai chính tả song đã giúp chị Biên tìm được người thân sau 28 năm lưu lạc. |
Vừa nhìn thấy chị Biên, cả nhà ông Nhòm ôm nhau khóc òa. Ngăn dòng nước mắt chảy dài, họ vội vàng kết nối với ân nhân. Không để gia đình phải chờ lâu, sáng ngày 2-8 vừa qua, tại trụ sở UBND xã Đông Lỗ với sự chứng kiến của chính quyền địa phương, Công an xã và người dân thôn Hưng Đạo đã diễn ra cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của gia đình ông Nhòm sau 28 năm khắc khoải mong chờ. “28 năm bố làm giỗ, giờ đây con đã về với bố thật rồi”.
Ông Nhòm run run nắm chặt tay con gái nhắc đi nhắc lại câu nói khiến những người xung quanh không kìm được nước mắt.
Anh Nguyễn Văn Mùi, em trai chị Biên nói: “Ngày trước chị Biên xinh gái, nhanh nhẹn, tháo vát mà giờ thì đờ đẫn, chậm ăn, chậm nói, không biết làm gì, ngây ngô như một đứa trẻ khiến chúng tôi rất đau xót”.
Hay tin chị Biên trở về, đại diện chính quyền, hội phụ nữ các cấp, bà con làng xóm đến thăm hỏi, động viên.
Theo ông Đào Văn Mươi, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hưng Đạo, ông Nhòm hiện sống cùng vợ chồng người con trai cả, gia đình thuộc hộ cận nghèo. Nay chị Biên trở về ai cũng mừng nhưng gia đình còn nhiều khó khăn phía trước rất cần được các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ.
Bà Ngô Thị Hồng Uyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Hòa cho biết: Toàn huyện còn 40 chị nghi bị bán sang Trung Quốc chưa trở về. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ luôn quan tâm, động viên, giúp những người trở về tái hòa nhập thông qua các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh kế...
“Với chị Biên, trước mắt, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và xã Đông Lỗ tặng tiền mặt, quần áo và một số vật dụng phục vụ sinh hoạt cá nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm, hỗ trợ giúp chị sớm có cuộc sống ổn định”.
Mai Toan
Ý kiến bạn đọc (0)