(BGĐT) - Ngôi nhà trở nên hoang sơ lạnh lẽo, bởi cuộc sống đơn côi của hai anh em: Nguyễn Đức Tuệ (SN 2007), học lớp 7; Nguyễn Đức Nhân (SN 2009), học lớp 5, sống ở thôn An Long, xã Yên Mỹ (Lạng Giang). Bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ nhà ra đi, ông bà nội cũng đã mất, các em ở cùng người bác ruột, cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần. Mặc dù được quan tâm nhưng các em vẫn rất cần sự hỗ trợ, chia sẻ của cộng đồng.
MỜI QUẢNG CÁO TRỰC TRUYẾN
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
VÀ THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP
Trên Báo Bắc Giang điện tử
Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Hiệu quả