Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thanh Hóa: Công nhận liệt sĩ đối với nam sinh viên quên mình cứu ba người đuối nước

Cập nhật: 20:16 ngày 27/09/2019
Ngày 27-9, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Thế Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa) đã trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Hoàng Đức Hải (sinh năm 1996, trú tại thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia). Liệt sĩ Hoàng Đức Hải đã có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình để cứu sống ba người bị đuối nước.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 8-2-2018, anh Hoàng Đức Hải (lúc đó đang là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội) cùng em gái ra đầu cầu Ghép (bắc qua sông Ghép, đoạn chảy qua xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia) để phóng sinh cá sau khi gia đình cúng ông Công, ông Táo. 

{keywords}

Lãnh đạo huyện Tĩnh Gia trao bằng Tổ quốc nghi công cho gia đình liệt sĩ Hoàng Đức Hải.

Khi vừa đến cầu, chưa kịp thả cá thì nghe tiếng kêu cứu ở dưới sông nên Hải liền chạy xuống và phát hiện ba người bị đuối nước. Không quản trời giá rét, Hải nhảy xuống sông, bơi ra cứu được ba mẹ con chị Lê Thị Loan, giáo viên tiếng Anh Trường THCS Hải Châu (thôn Hòa Bình, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia) bị trượt chân ngã xuống sông trong lúc phóng sinh cá.

Sau khi đưa lần lượt ba mẹ con chị Loan lên bờ, Hải bị đuối sức, cộng với thời tiết giá rét nên bị nước cuốn trôi, mất tích. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã tìm thấy thi thể của Hải.

Nam sinh viên Hoàng Đức Hải đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa truy tặng Bằng khen; Ban Chấp hành Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm; Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội tặng Giấy khen.

Đi thả cá đưa ông Táo cùng con, mẹ trượt chân chết đuối
Người phụ nữ 38 tuổi đi cùng con trai ra bờ sông thả cá đưa ông Táo về trời thì bị trượt chân ngã xuống sông, chết đuối thương tâm.
Một người đàn ông chết đuối khi thả cá tiễn ông Táo
Trong quá trình thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo tại ven sông Thái Bình, một người đàn ông đã bị trượt chân ngã và tử vong.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...