|
Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Trịnh Yên Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho gia đình anh Ngọ Văn Soái. |
Năm 2006, anh chị nên duyên vợ chồng, lần lượt 3 đứa con ra đời. Chị Giang vừa nói vừa lau nước mắt: “Chồng tôi chịu khó lắm. Thấy làm ruộng chẳng thể lo cho các con ăn học nên anh ấy học nghề sửa chữa điện nước, rồi ai thuê thì làm ấy. Tôi làm công nhân vệ sinh trong khu công nghiệp, cứ túc tắc, hai vợ chồng cũng đủ trang trải cuộc sống, lo cho các con. Ai ngờ tai họa ập đến”.
Người anh thứ hai Ngọ Văn Chinh cho biết, sáng 29-9, trên đường đi lấy thiết bị điện nước để đi làm, anh Soái bị ngã, đầu đập xuống đường bê tông. Khi đưa đến Bệnh viện Việt – Đức cấp cứu thì các bác sĩ chẩn đoán chấn thương sọ não, khó qua khỏi.
“Khi được bác sĩ động viên, vận động gia đình đăng ký hiến mô, tạng, chúng tôi cũng bối rối lắm. Nhưng sau khi được khẳng định lần nữa về tình trạng chết não của em mình và tổ chức họp bàn, gia đình đã đồng ý với tâm niệm cứu người là để lại phúc cho các cháu tôi”, anh Chinh nói.
|
Ông Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa và đại diện các ngành chức năng của huyện trao kinh phí hỗ trợ cho đại diện gia đình anh Ngọ Văn Soái. |
Theo thông tin từ Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Việt Đức, phần mô, tạng của anh Soái hiện đã được đơn vị phẫu thuật cấy ghép cho 4 bệnh nhân gồm: Một cháu bé 9 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối; một người bị xơ gan đã hôn mê, phải lọc máu và hai người suy thận thường xuyên phải chạy thận.
Hiện cả 4 bệnh nhân đều đã hồi phục sức khỏe, có thể sớm xuất viện.
|
Các con của anh Ngọ Văn Soái. |
Trao đổi với chúng tôi, ông Trịnh Yên Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia (Bộ Y tế) cho biết: Từ ca ghép tạng đầu tiên vào năm 1992, đến nay, cả nước mới có khoảng 3,6 nghìn ca ghép tạng, quá ít so với hàng chục nghìn người đang có nhu cầu.
Đáng mừng là những năm gần đây, phong trào hiến mô, tạng nhân đạo đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng với khoảng 20 nghìn người đã đăng ký trên toàn quốc. Tinh thần “cho đi là còn mãi” của gia đình anh Ngọ Văn Soái có ý nghĩa quan trọng, thắp lên ngọn lửa nhân ái, để cuộc sống tốt đẹp hơn khi ngày càng có nhiều người được cứu sống”, ông Trịnh Yên Bình nói.
Vượt qua định kiến, tăng nguồn hiến tạng(BGĐT) - Trước đây, việc hiến mô, tạng ít được bạn trẻ quan tâm. Kể từ cuối tháng 2-2018, câu chuyện cảm động về bé Nguyễn Hải An, 7 tuổi ở Hà Nội hiến giác mạc sau khi qua đời đã góp phần làm thay đổi cách nhìn nhận về vấn đề hiến mô, tạng, nhất là đối với các bạn trẻ.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Hiến tạng cứu người là hành động cao nhất của tấm lòng từ thiệnNgày 2-1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm, làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội); truy tặng Kỷ niệm chương cho anh Dương Hồng Quý (người hiến 7 mô, tạng) cứu 6 người giữa tháng 12-2018; tặng Bằng khen cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện kỹ thuật ghép phổi lần đầu tiên do ê kíp thầy thuốc Việt Nam thực hiện và trao quà cho các gia đình người nhận tạng.
Tường Vi