Một cháu bé bị lạc được bộ đội Sư đoàn 3 (Quân khu 1) giúp đỡ
Nhận thấy Quân có biểu hiện đói và mệt mỏi, Thượng úy Nguyễn Minh Triết (SN 1975) quê ở xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) là y tá của Đại đội đã báo cáo chỉ huy cho em ăn cơm và nghỉ ngơi tại đơn vị.
Em Lý Văn Quân tại Đại đội Vệ binh 23, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 3. |
Qua trò chuyện được biết, bố mẹ Quân đã ly hôn, hiện em đang ở với bà nội. Quân rời khỏi nhà và đi lang thang từ tháng 7-2019. Mới đây, em được một người quen rủ xuống thị trấn Kép (Lạng Giang) tìm việc làm nhưng bị bỏ lại.
Anh Triết đã liên lạc với mẹ Quân để thông báo sự việc của con trai nhưng mẹ em đang sinh sống ở tỉnh Nam Định, không có điều kiện về đón cháu được.
Anh Nguyễn Minh Triết (bên phải) làm một số biên bản trước khi gia đình đón em Quân về nhà. |
Sau đó, anh Triết liên hệ với bà Nguyễn Thị Bằng là bà nội Quân. Khoảng 22 giờ cùng ngày, bà Bằng đã đến đơn vị đón cháu về nhà.
Bà chia sẻ, trước đó, bà đã nhờ nhiều người tìm cháu nhưng chưa có kết quả. Bà rất vui mừng, xúc động và cảm ơn các chú bộ đội đã giúp đỡ gia đình.
Khi em Quân ra về, anh Triết và các đồng chí trong đơn vị động viên em tiếp tục đi học, quan tâm chăm sóc, là chỗ dựa cho bà.
Việc làm của Thượng úy Nguyễn Minh Triết đã được đơn vị biểu dương.
Mạc Yến
Ý kiến bạn đọc (0)