Ba mẹ con tử vong tại sông Thương: Nạn nhân gặp nhiều bế tắc trong cuộc sống
Được biết, ngày 5/7, người dân phát hiện thi thể chị Hà Thị N và hai con là Trần Quang Đ (SN 2016) và Trần Thị Kim N (SN 2019) trôi trên sông Thương, đoạn qua thôn Chùa, xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang).
Người thân đến tiễn đưa chị Hà Thị N và hai con về nơi an nghỉ cuối cùng. |
Theo hàng xóm của nạn nhân, chị N làm công nhân một công ty may trên địa bàn, có mối quan hệ tốt đẹp, hoà đồng với xóm làng. Chồng chị N làm nghề tự do. Tuy nhiên, đã một thời gian dài, họ thấy chị N ít nói, vẻ mặt buồn rầu.
Phóng viên tìm gặp bố đẻ chị N là ông Hà Văn C ở thôn Châu, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang để tìm hiểu thêm về sự việc, ông C nói: “Đã nhiều lần, nó (chị N-PV) tâm sự với tôi về những khó khăn, bế tắc trong mối quan hệ với mẹ chồng. Tôi đã khuyên răn rất nhiều và nói chuyện gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa, không ngờ cơ sự lại ra như vậy”.
Vụ việc xảy ra khiến người thân, xóm làng bàng hoàng, xót thương. Nhiều người cho rằng, xảy ra cơ sự này, ắt hẳn có những uẩn khúc nào đó mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ. Giá như những người trong nhà có tiếng nói chung, chị N mở lòng, suy nghĩ tích cực hơn thì chắc hẳn mọi chuyện đã khác.
Mạc Yến
Ý kiến bạn đọc (0)