Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Người duy nhất sống sót do cháy nhà ở Thủ Đức bỏng độ 2

Cập nhật: 08:46 ngày 30/03/2021
Ông Lục Chấn Tâm 54 tuổi, được đội cấp cứu hiện trường cháy nhà ở Thủ Đức (TP HCM) đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh. 6 người khác tử vong.

Sáng 30/3, bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết ông Tâm được đưa vào viện rạng sáng nay. Đây là nạn nhân duy nhất may mắn sống sót trong vụ cháy.

"Bệnh nhân bị bỏng độ 2, tỉnh táo, được các bác sĩ tích cực điều trị và trấn an tinh thần sau sự việc thương tâm", bác sĩ Khanh cho biết.

{keywords}

Ông Tâm điều trị ở bệnh viện, sáng 30/3, còn bị sốc do vụ cháy khiến 6 người gia đình tử vong. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Khi cảnh sát phát hiện, 6 người trong gia đình đã tử vong, hiện thi thể được chuyển đến Bệnh viện An Bình, quận 5. Sáu người trong gia đình gồm có vợ của bệnh nhân Tâm là bà Bùi Thị Loan (52 tuổi), Lục Kiến Anh (con trai, 27 tuổi), Lục Tuyết Anh (con gái 25 tuổi), Bùi Thúy An (con dâu, 24 tuổi), Lục Kiến Nghi (cháu ngoại, 7 tuổi) và một bé 2 tháng tuổi.

Trước đó khoảng 1 giờ ngày 30/3, lửa bùng lên từ căn nhà cấp bốn trên đường Nguyễn Thị Định, tổ 33, khu phố 3, phường Cát Lái, TP Thủ Đức. Khi đó, ông Tâm đang ngủ ở ngoài, cùng nhiều người dân xung quanh hô hoán dập lửa nhưng bất thành, do căn nhà khóa kín cửa.

Khói lửa bùng lên dữ dội bao trùm cả ngôi nhà. Trong lúc nỗ lực chữa cháy, tìm cách cứu nhiều người thân đang mắc kẹt bên trong, ông Tâm bị bỏng.

50 cảnh sát cứu hỏa cùng 4 xe chữa cháy được điều đến hiện trường dập lửa. Khi phá cửa, họ phát hiện 6 người đã tử vong.

Đến 7 giờ, khu vực dẫn vào hiện trường căn nhà cháy, ngay chân cầu Mỹ Thủy, bị phong tỏa. Nhiều người thân của các nạn nhân khóc ngất.

Cháy nhà ở TP Thủ Đức, 6 người chết
Phá cửa căn nhà cháy ở phường Cát Lái, cảnh sát phát hiện 6 người trong gia đình đã tử vong, sáng 30/3

Theo Lê Cầm/ VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...