Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 26 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Xã hội
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Chiến sĩ, thương binh Phan Đức Mạnh được chuyển chuyên nghiệp vào Công an Đồng Nai

Cập nhật: 15:18 ngày 30/04/2021
Ngày 29/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc chuyển chuyên nghiệp đối với thương binh Công an nhân dân Phan Đức Mạnh, chiến sĩ Cảnh sát cơ động bị thương khi làm nhiệm vụ ngăn chặn đua xe trái phép.

Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai hỏi thăm sức khỏe và biểu dương tinh thần dũng cảm của chiến sĩ Phan Đức Mạnh đã quên mình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

{keywords}

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai với chiến sĩ Phan Đức Mạnh.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cảm ơn gia đình chiến sĩ Phan Đức Mạnh đã nuôi dưỡng anh trở thành người cán bộ công an ưu tú, quên mình hy sinh một phần thân thể vì sự bình yên cuộc sống.

Tấm gương dũng cảm trong công tác phòng, chống tội phạm của chiến sĩ, thương binh Phan Đức Mạnh tô thắm thêm màu cờ của lực lượng Công an nhân dân, là niềm tự hào của lực lượng Công an nói chung, Công an Đồng Nai nói riêng với tinh thần không chùn bước, luôn tiến lên. Niềm vui, hạnh phúc của nhân dân là lẽ sống của lực lượng, của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Trong hơn 2 năm công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Nai, chiến sĩ trẻ Phan Đức Mạnh luôn có mặt cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn "quái xế" và cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .

Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 11/4/2020, tại km14 quốc lộ 51 hướng từ thành phố Biên Hòa đi huyện Long Thành, Mạnh cùng tổ tuần tra phát hiện 1 nhóm gần 100 thanh thiếu niên trên 60 xe mô tô, nẹt pô đang chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng, dàn hàng ngang hò hét trên đường.

Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện, nhóm đua xe manh động không chấp hành hiệu lệnh và bất ngờ xe môtô biển kiểm soát 83P3-86355 cho xe tăng ga lao thẳng vào tổ công tác gây trọng thương cho Cảnh sát cơ động Phan Đức Mạnh. 

Vì số lượng xe quá đông, đường tối và ánh đèn pha gây chói mắt, Mạnh quá bất ngờ không kịp tránh nên đã lãnh trọn cú tông với tốc độ cao của một "quái xế". Mạnh khi đó mới 20 tuổi đã phải cưa một chân do mất máu quá nhiều, bị hoại tử trong lúc chờ phẫu thuật. Ở thời điểm bị nạn khi làm nhiệm vụ, Mạnh đang ấp ủ ước mơ thi vào Đại học Cảnh sát để trở thành sĩ quan Công an.

{keywords}

Thương binh Phan Đức Mạnh.

Sau tai nạn, Ban lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai và anh em đồng đội luôn bên cạnh động viên, giúp đỡ cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ Mạnh về vật chất và tinh thần. Ba mẹ của Mạnh ráng gom góp để con mình có thể lắp chân giả, tiện cho việc đi lại.

Tấm gương của chiến sĩ Mạnh đã góp phần thể hiện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đẩy mạnh học tập, làm theo những tấm gương anh dũng, không quản hy sinh của các thế hệ cha, anh và đồng chí, đồng đội, tiếp tục đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Hàng trăm cảnh sát bao vây nghi phạm giết người
Hàng trăm cảnh sát cùng chó nghiệp vụ bao vây ngôi nhà 3 tầng của ông Cao Huy Phú, xã Nghi Kim (TP Vinh, tỉnh Nghệ An), nơi xảy ra vụ án khiến 2 người chết.
Hành khách cầu cứu CSGT vì xe ô tô 38 chỗ "nhồi"… gần 100 người!
Nửa đêm, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) nhận được tin nhắn cầu cứu của người dân vì bị nhồi nhét trên xe khách đến mức "nghẹt thở".

Theo TTXVN


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...