Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhóm thợ sơn cứu bé 6 tuổi rơi xuống giếng

Cập nhật: 11:04 ngày 13/01/2022
Trên đường đi làm, 5 thợ sơn nghe tiếng cầu cứu của người mẹ, liền dùng dây thừng tụt xuống giếng sâu 20 m giải cứu cháu bé.

Sáng 13/1, anh Nguyễn Thành Nhân, ngụ thị xã Buôn Hồ (Đăk Lăk) (cậu của bé Lê Văn Hiển) cho biết, sau vụ tai nạn, bé bị chấn thương nhẹ ở đầu, gãy tay trái, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

Chiều qua, anh Thắng và 4 người đi sửa nhà cho người dân ở xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, khi ngang qua thôn Sơn Lộc thấy người phụ nữ kêu cứu. Trước đó hai đứa con của chị khi sang nhà hàng xóm chơi thì bé trai 6 tuổi rơi xuống giếng cách nhà chừng 50 m. Người chị chạy về báo mẹ.

Cả nhóm chạy tới miệng giếng, buộc dây vào bụng anh Thắng để người ở trên thả xuống. Sau ít phút, cháu Hiển được giải cứu. Giếng nơi bé gặp nạn do người dân đào lấy nước tưới cây cà phê, không có nắp đậy, che chắn.

"May mắn dưới giếng có nhiều rác, bé đã cố bám vào để phần đầu nổi lên", anh Nhân nói.

Bộ trưởng Phan Văn Giang gửi thư khen Thượng úy nhảy cầu cứu người
Ngày 19/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen ngợi tinh thần dũng cảm lao mình xuống dòng sông Đáy cứu người của Thượng úy QNCN Ngô Văn Thứ. Báo Bắc Giang trân trọng giới thiệu đến bạn đọc toàn văn thư khen của Bộ trưởng Phan Văn Giang: 
Nam sinh lớp 6 cứu người đuối nước
Em Mai Hải Đăng hai lần lặn xuống sông sâu khoảng 3 m, đưa thanh niên bất tỉnh lên rồi sơ cứu cho nạn nhân.
Ba nam sinh lao ra biển cứu người
Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, Bùi Trường Giang, Nguyễn Vĩnh An và Trần Viết Tôn, lớp 8A Trường TH và THCS Gio Hải số 1, Quảng Trị lao ra biển cứu người.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...