Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cặp đôi không hẹn mà gặp ở khu cách ly

Cập nhật: 14:20 ngày 08/06/2021
(BGĐT) - Vợ chồng Trung tá Phan Như Ý, Phó trưởng khoa Binh chủng, Trường Quân sự Quân đoàn 2 chẳng hẹn mà gặp nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19. Họ cùng chung sức thực hiện nhiệm vụ trong cuộc chiến cam go này. 
{keywords}

Cặp vợ chồng Trung tá Phan Như Ý cùng xung phong tham gia phòng dịch và tình cờ gặp nhau ở địa điểm cách ly tập trung tại huyện Yên Dũng. 

Khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Trung tá Phan Như Ý tình nguyện lên tuyến đầu. Ngày 22/5, được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân đoàn 2 giao cho chỉ huy 9 đồng chí về phục vụ hơn 100 công dân khu vực cách ly 14 đặt tại Trường Tiểu học và Trường THCS Nham Biền số 2 (Yên Dũng).

Trước đó, anh Ý giấu vợ việc này vì sợ gia đình lo lắng, nào ngờ chị Hoàng Thị Lan Hương, giáo viên Trường Tiểu học Nham Biền số 2 - vợ anh cũng để hai con ở nhà tự chăm sóc nhau, bản thân tình nguyện cùng một số giáo viên tham gia nấu ăn phục vụ công dân khu cách ly y tế trên địa bàn.

Vợ chồng gặp nhau ngỡ ngàng, cứ tưởng sống với nhau lâu quá đỗi thân thuộc, ai ngờ phút giây ấy lại bối rối như lúc mới quen. Cô con gái nhỏ học lớp 6 khi biết chuyện trêu “Thì ra bố mẹ hẹn hò”, còn cánh lính trẻ cùng đơn vị thì bông đùa “Anh chị nhớ thực hiện tốt 5K, tuyệt đối không được tiếp xúc gần”. Chị Hương thoáng chút bối rối, còn anh Ý chỉ tủm tỉm cười. 

Cũng nhờ sự tình cờ mà anh Ý và chị Hương gắn bó với nhau gần 20 năm nay. Đó là vào năm 1998, trong dịp đi huấn luyện dã ngoại tại trường bắn của Trường Quân sự Quân đoàn 2, khi đơn vị hành quân về được một quãng khá xa thì Trung úy Phan Như Ý phát hiện rơi mất một bên quân hàm. Anh liền xin chỉ huy tức tốc chạy ngược trở lại tìm kiếm, tình cờ gặp cô gái trẻ đang cầm trên tay chiếc quân hàm của mình. Người lính trẻ có chút ngại ngùng vì quần áo bụi bặm, mồ hôi nhễ nhại nhưng bù lại được cái “lì lợm” vừa xin được quân hàm, lại xin luôn cả địa chỉ của cô gái tên Hương.

Quen nhau từ đó, thư từ qua lại, tình cảm ngày càng mặn nồng, 3 năm sau thì anh lính Phan Như Ý và cô giáo trẻ Hoàng Thị Lan Hương nên duyên vợ chồng. Nay con trai đầu của họ đang là sinh viên Đại học Quốc gia, còn cô con gái đang học lớp 6. Mới 12 tuổi nhưng từ khi mẹ vắng nhà, con gái đảm đang hẳn, cậu con trai cũng ra dáng hơn khiến bố mẹ càng yên tâm làm nhiệm vụ.

Những ngày tại khu cách ly, bằng lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, cặp vợ chồng bộ đội - giáo viên này cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chung sức phục vụ công dân khu cách ly y tế tốt nhất, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân, chính quyền địa phương.

Bài, ảnh: Thượng tá Lê Văn Giang

(Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân đoàn 2)

Áo làm mát và giường carton hỗ trợ chống dịch Covid-19
Nhóm sinh viên Viện Kỹ thuật hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa nghiên cứu thành công áo làm mát. Đây được coi là một giải pháp hay giúp các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19 thoát khỏi tình trạng nóng nực khi phải mặc bộ đồ bảo hộ làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao.
Tình hình dịch Covid-19: Đến sáng 8/6, thế giới có hơn 3,7 triệu ca tử vong
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 298.458 trường hợp mắc Covid-19 và 7.345 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu vượt ngưỡng 174,3 triệu ca bệnh, trong đó hơn 3,7 triệu người không qua khỏi.
Bé sơ sinh xuất viện một mình, mẹ mắc Covid-19 hôn mê
Bé gái có ba lần xét nghiệm âm tính nCoV, chuyển từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sang khu cách ly tập trung để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Mẹ bé đang hôn mê vẫn còn điều trị ICU.
Bắc Giang: Tổ chức phân loại người cách ly tập trung theo nhóm nguy cơ
(BGĐT) - Thực hiện đợt cao điểm tấn công dịch, hoàn thành mục tiêu kéo giảm, tiến tới không còn các ca F0 sau ngày 21/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, TP và đề nghị Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) phối hợp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu cách ly tập trung.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...