Hãy ở yên trong nhà!
Hơn lúc nào hết, để cụ thể hóa quyết tâm chính trị đó, người người, nhà nhà hãy ở yên trong nhà, nhà nhà cửa đóng then cài. Và giờ, thực sự, ở nhà là yêu nước, yêu quê hương.
So với đợt dịch đầu tiên của năm 2020, khi cả nước thực hiện cách ly xã hội, chúng ta chỉ mất 14 ngày… ở yên trong nhà, theo tinh thần Chỉ thị 16 của Chính phủ. Đợt dịch lần thứ 4 này bùng phát mạnh hơn và trực tiếp ở các khu công nghiệp của Bắc Giang nên dù nhiều nơi mới chỉ thực hiện giãn cách, người dân đã chủ động tự cách ly.
Chưa bao giờ Công viên Hoàng Hoa Thám- nơi vui chơi, đi bộ, đạp xe, tập thể dục yêu thích của đa số người dân thành phố, từ cụ già tới em nhỏ, nam thanh nữ tú… lại “ngủ” lâu đến thế! Từ khi tỉnh xuất hiện những ca nhiễm đầu tiên, thành phố đã yêu cầu đóng cửa công viên, dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, hàng quán không cần thiết.
Chưa bao giờ, các con phố, làng quê của Bắc Giang lại vắng lặng đến thế. Sáng vắng, chiều vắng và đến chập tối, cơ bản đường phố đã hết người qua. Đa số người dân thực hiện nghiêm 5K, các quy định về phòng dịch để chung sức cùng chính quyền chống dịch.
Để thay đổi một thói quen, một nếp sinh hoạt, thậm chí cả những thiệt hại về kinh tế khi ở yên trong nhà, không giao lưu buôn bán, gặp gỡ tiếp xúc với ai là điều không phải dễ, chưa kể lại diễn ra khá dài. Song vì ở yên để cả tỉnh bình yên, cả nước bình yên và bình yên cho chính mình nên sự ở yên này được đa phần người dân đồng thuận và tự giác chấp hành.
Giờ bước vào cao điểm của những ngày cần thực sự ở yên, những ngày tổng tấn công dập dịch. Tỉnh xác định đây là đợt tổng tấn công quyết định nên cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị các cấp phải vào cuộc, đồng bộ hơn nữa, khẩn trương hơn nữa, quyết liệt hơn nữa. Với người dân, đã ở yên rồi, thực hiện 5K rồi thì giờ chung sức, đồng lòng, đoàn kết bằng những hành động cụ thể, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch.
Hằng ngày hiện giờ chúng ta vẫn còn các ca F0 nhưng số lượng đang ngày một giảm và cơ bản là công nhân ở trong các khu cách ly, là các F1 đã được khống chế. Vậy nên để quây gọn lại vi-rút, không cho lây nhiễm ra cộng đồng thì hơn bao giờ hết, người dân trong tỉnh, đặc biệt là các huyện có đông công nhân, nhà máy, khu công nghiệp như Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa cần thực hiện nghiêm cách ly, giãn cách xã hội ở mức cao nhất.
Tinh thần chung là nhà nhà cửa đóng then cài, không ra ngoài, không đến chơi nhà ai, không cho ai vào nhà mình. Đặc biệt, không tụ tập xem bóng đá, không thể dục thể thao nơi công cộng, không ăn uống đông người, thực hiện nghiêm 5K…
Hãy ở yên trong nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Đó không chỉ là yêu cầu của chính quyền cho giai đoạn tổng tiến công này mà là mệnh lệnh từ khao khát được sống bình yên, khỏe mạnh, không dịch bệnh, không Covid của mỗi người. Ngày đó đang đến rất gần, nếu chúng ta đồng lòng và quyết tâm cao, chúng ta sẽ chiến thắng.
Thu Hương
Ý kiến bạn đọc (0)