|
Đường vành đai biên giới chạy qua các huyện Hà Quảng - Thông Nông - Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng). |
30 năm qua, dù với nhiều tên gọi khác nhau, nhiều lớp lãnh đạo kế tiếp song cán bộ, chiến sĩ, người lao động Công ty đều phát huy tốt truyền thống anh hùng, xây dựng đơn vị vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc từng tấc đất nơi biên ải.
Ngồi cùng xe với tôi lên Cao Bằng có vợ chồng Đại tá Nguyễn Ngọc Hồi, Giám đốc đầu tiên của Công ty Xây lắp 86 và là bố Trung tá Nguyễn Văn Giang, Giám đốc Công ty TNHH Xây lắp 86 (Quân khu 1). Trên đường đi, anh Hồi kể cho tôi nghe về cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 trên đất Cao Bằng mà anh trực tiếp cùng đồng đội chiến đấu giữ từng mỏm núi, từng bản làng, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, đẩy lùi kẻ thù về bên kia biên giới. Đến năm 1985, tình hình biên giới Cao Bằng lắng xuống, nhân dân sơ tán từ các nơi trở về làng bản. Khi ấy, nhà cửa, trường học, bệnh xá, hệ thống thủy điện nhỏ ở khắp các huyện bị địch phá tan hoang. Đời sống nhân dân và bộ đội gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn.
Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã kịp thời đề ra nhiệm vụ cho các đơn vị quân đội ở phía trước, vừa sẵn sàng chiến đấu vừa tổ chức lực lượng xây dựng, hàn gắn vết thương chiến tranh, giúp nhân dân ổn định đời sống, khôi phục lại sản xuất. Ngày 20-6-1986, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 quyết định thành lập Đoàn 86 trực thuộc Quân đoàn 26, tiền thân của Công ty Xây lắp 86 ngày nay.
Nhiệm vụ đầu tiên của Đoàn 86 là xây dựng công trình sẵn sàng chiến đấu; tổ chức lực lượng khôi phục thủy điện Hoằng Rằng. Anh Hồi lúc đó đang là cán bộ chỉ huy bộ binh được điều về làm chỉ huy đầu tiên của Đoàn 86. Anh nhớ lại: "Cũng may là ngày ở Tiểu đoàn công binh Quân khu Tây Bắc tôi đã trải qua nhiệm vụ phá bom, mở đường, xây dựng công trình quốc phòng nên khi được điều về Đoàn 86 không đến nỗi bỡ ngỡ lắm. Nhưng khó khăn gấp bội thời chống Mỹ, nguyên chuyện rà phá bom mìn, đưa dân về bản cũ, giải phóng đường sá, vườn ruộng để dân sản xuất thực sự là thử thách xương máu. Chiến tranh biên giới nổ ra, mìn địch, mìn ta cài la liệt, sơ sẩy một tý là xảy ra thương vong bất cứ lúc nào. Những năm đó đất nước vừa trải qua cuộc chiến ở biên giới Tây Nam, bộ đội lại thần tốc hành quân ra chiến đấu ở biên giới phía Bắc. Kinh tế vô cùng khó khăn, bộ đội phải ăn ngô, sắn...
|
Công ty TNHH Xây lắp 86 thi công đường tuần tra biên giới. |
Việc xây dựng công trình quốc phòng, khôi phục nhà máy thủy điện... rất khó khăn do máy móc, thiết bị thiếu thốn nên mọi việc đều do bàn tay và trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ. Thế mới biết bộ đội Cụ Hồ vừa giỏi chiến đấu vừa giỏi cả lao động, xây dựng". Cán bộ chiến sĩ Đoàn 86 thời kỳ đầu và cho đến bây giờ luôn tự hào là nơi khai sinh ra Đoàn 86 trên đất Hà Quảng, có Di tích Pắc Bó - nơi ngày 28-1-1941 Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Niềm tự hào ấy luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ khắc ghi, phát huy trong lao động và sẵn sàng chiến đấu.
Trên đường đi, chúng tôi rẽ thăm huyện Nguyên Bình, đến khu rừng Trần Hưng Đạo, nơi khai sinh Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thắp nén tâm nhang trước bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội ta. Dưới đại ngàn rừng Trần Hưng Đạo, tôi lại được gặp cán bộ, chiến sĩ và người lao động Công ty Xây lắp 86 đang thi công mở rộng đường vào khu di tích.
Tôi rời quân ngũ hơn 40 năm, đã quen nếp tổ chức hội họp dân sự. Lần này lên thăm Công ty Xây lắp 86, tôi lại được ngồi dự hội nghị theo đúng điều lệnh quân đội. Quân phục chỉnh tề, người chỉ huy đi đều ra báo cáo Trung tướng Nguyễn Sỹ Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Quân khu 1, được phép mới quay lại bục tiến hành các nội dung lễ kỷ niệm. Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, chiến sĩ Công ty Xây lắp 86 phấn khởi cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng và những thành tích xuất sắc trong ba mươi năm xây dựng, trưởng thành.
Đơn vị đã khôi phục và xây mới hơn 100 trường học, trạm xá, cải tạo, xây dựng mới hàng trăm km đường tuần tra biên giới và đường phục vụ dân sinh; khôi phục và làm mới Thủy điện bản Hoằng, Suối Củi, Nậm Quang, Bảo Lâm phục vụ sản xuất, đời sống cho đồng bào dân tộc Cao Bằng; khôi phục các hồ chứa nước, xây công trình thủy nông Hồng Đại, Nam Tuấn và hàng nghìn bể chứa nước phục vụ bà con vùng Lục Khu, Hà Quảng, Thông Nông phát triển sản xuất, bảo đảm đời sống. Từng bước phát triển, đến nay Công ty đang mở rộng địa bàn hoạt động ra các tỉnh trong Quân khu 1 và cả Quân khu 2, Quân khu 4 với hơn 800 công trình lớn nhỏ.
|
Tiết mục văn nghệ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty. |
Từ một đoàn kinh tế quốc phòng, chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, Công ty đã không ngừng đầu tư, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, hiện nay trên 30 đồng chí có trình độ đại học các chuyên ngành xây dựng, lắp máy... Từ chỗ máy móc lạc hậu, đơn vị đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng mua sắm, trang thiết bị thi công tiên tiến đáp ứng yêu cầu kỹ thuật các công trình giao thông, xây dựng hiện đại.
Từ đơn vị quân đội làm kinh tế gắn với quốc phòng, công ty đã từng bước vươn lên hoạt động theo mô hình doanh nghiệp tự hạch toán, chấp nhận cạnh tranh ngoài thương trường. Công ty không những bảo toàn vốn, hàng năm còn tích lũy nâng vốn hoạt động kinh doanh, nộp thuế đầy đủ, nộp một phần lợi nhuận về Quân khu, bảo đảm lương bình quân gần 7 triệu đồng/người/tháng. Nhiều năm liên tục Công ty vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh do Quân khu giao từ 8-10%, lợi nhuận vượt trên 2%.
Ngoài nhiệm vụ kinh doanh, Công ty TNHH Xây lắp 86 còn quy tập mộ liệt sĩ, xây dựng các nghĩa trang liệt sĩ: Hòa An, Trùng Khánh, Quảng Yên, đáp ứng lòng mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền địa phương, các đơn vị quân đội và thân nhân các anh hùng liệt sĩ. |
Từ năm 1999 - 2015 đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng, Đảng bộ nhiều năm đạt trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, ngoài nhiệm vụ kinh doanh, Công ty còn quy tập mộ liệt sĩ, xây dựng các nghĩa trang liệt sĩ Hòa An, Trùng Khánh, Quảng Yên, đáp ứng lòng mong mỏi của người dân. Trung tướng Nguyễn Sỹ Thăng, đánh giá: Trải qua nhiều thời kỳ nhưng cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp và người lao động Công ty TNHH Xây lắp 86 luôn đoàn kết, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đồng thời làm tốt công tác dân vận, được nhân dân địa phương tin yêu, quý mến.
Không khí buổi lễ kỷ niệm trở nên xúc động hơn khi có các mế từ Hòa An, Quảng Yên đến dự. Các mế cảm động nắm tay các đồng chí nguyên là thủ trưởng Đoàn 86, những người một thời chia ngọt sẻ bùi cùng bà con. Qua các cuộc trò chuyện, các thế hệ cán bộ lãnh đạo Công ty đều khẳng định: Gắn bó với đồng bào các dân tộc nơi biên cương Cao Bằng là nguồn sức mạnh, là động lực giúp Công ty liên tục phát triển, đứng vững trên vùng đất biên ải, sát cánh cùng nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang bảo vệ vững chắc từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Chúng tôi không bao giờ quên mình là bộ đội của Bác Hồ kính yêu.
Hoàng Tiến