Thiêng liêng gia đình
Với 85 tập phim phát sóng VTV suốt 4 tháng qua, “Về nhà đi con” đã chạm đến trái tim hàng triệu khán giả, tạo nên “cơn sốt” và tác động tích cực đến đời sống văn hóa xã hội.
Cũng phải thôi bởi đã lâu rồi kể từ phim “Sống chung với mẹ chồng”, màn ảnh Việt mới lại có một bộ phim về gia đình nhiều cảm xúc như “Về nhà đi con”. Cũng đã lâu rồi, khán giả mới như được thấy một phần tâm tư, cuộc sống đời thường của mình trong “Về nhà đi con”.
Đó là bởi bộ phim cũng như các tác phẩm văn học nghệ thuật khác về đề tài gia đình đã chạm tới góc sâu thẳm nhất của mỗi con người, đó là: Nguồn cội, tình yêu thương, sự hy sinh vô điều kiện của cha mẹ và con cái.
Từ bao đời nay, tổ ấm gia đình luôn là huyết mạch thiêng liêng, gắn kết sâu lắng mối quan hệ của mỗi người. Ở nơi đó, dù có đi đâu xa xôi vạn dặm, ai cũng xốn xang, khắc khoải nỗi nhớ quê nhà. Ở nơi đó, mái nhà dù chật hẹp hay rộng rãi đều là bến đỗ bình yên, thư giãn để sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, chúng ta được chia sẻ, vỗ về…
Hai tiếng gia đình tuy giản đơn nhưng chứa đựng biết bao hạnh phúc, yêu thương! Hai tiếng gia đình sẽ và mãi mãi là tài sản vô giá đối với những ai đã trải nghiệm nắm giữ được nó hoặc đã để vuột khỏi tầm tay.
Thời buổi kinh tế thị trường, nhiều giá trị vốn được coi là truyền thống của gia đình đang bị lu mờ, thậm chí bị xem nhẹ. Cứ nhìn con số mỗi năm có hàng nghìn vụ ly hôn, nhiều gia đình tan vỡ khi chỉ mới gắn kết nhau được vài ba năm, con cái bơ vơ, có cha- vắng mẹ và ngược lại mà thấy ái ngại.
Việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng một bộ phim truyền hình là chưa từng có tiền lệ. Không chỉ là phim ảnh, điều đó một lần nữa nhắc nhở mọi người quan tâm hơn nữa tới gia đình; bởi xã hội dù văn minh đến đâu, con người dù hiện đại đến đâu thì mái nhà, tổ ấm cũng là nơi để chúng ta trở về và để yêu thương.
Hồng Tâm
Ý kiến bạn đọc (0)