Thi đua làm theo lời Bác
Bác sĩ Nguyễn Minh Cường, Trưởng khoa Dịch vụ y tế tự nguyện, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang: Tích cực học hỏi làm chủ kỹ thuật mới
Năm 2000, anh Nguyễn Minh Cường (SN 1981) tốt nghiệp Đại học Y dược (Đại học Thái Nguyên). Năm 2012, khi đang công tác tại Bệnh viện Sản -Nhi Bắc Giang, anh được chọn tham gia đề án chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Bác sĩ Nguyễn Minh Cường. |
Hơn 4 năm qua, bác sĩ Cường đã cùng kíp mổ phẫu thuật thành công cho 171 trẻ được chẩn đoán và chỉ định thông liên thất phần màng, thông liên nhĩ, thông ống động mạch, trong đó cơ bản các ca phẫu thuật, bác sĩ Cường đều chịu trách nhiệm mổ chính.
Học theo Bác ở đức tính không tự bằng lòng, luôn nỗ lực hoàn thiện mình nên vừa thực hiện công tác quản lý anh vừa dành thời gian tìm hiểu thêm về kỹ thuật phẫu thuật tim hở, kín thông qua các giáo sư đầu ngành, qua sách, báo, tạp chí chuyên khoa nước ngoài.
Từ đó, anh liên tục cập nhật những thông tin, kinh nghiệm, kỹ thuật mới nhất trong phẫu thuật tim. Gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, bác sĩ Cường nhiều lần được ngành y tế, cấp ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang khen thưởng, được người bệnh tin tưởng.
NSƯT Phạm Thị Mai, Nhà hát chèo Bắc Giang: Để thành công cần đam mê và khổ luyện
NSƯT Phạm Thị Mai. |
Dù vậy, theo nhiều bạn bè, đồng nghiệp, điều làm nên thành công của NSƯT Phạm Thị Mai bên cạnh năng khiếu còn là sự đam mê và kiên trì khổ luyện. Ca hát đối với chị là đòi hỏi tự bản thân, phải “nhịn hát” đối với ca nương này còn khổ hơn nhịn ăn, nhịn uống. Hầu như chị mê tất cả các thể loại ca nhạc từ hiện đại đến dân ca, tuồng, chèo, cải lương, chị mê là lao vào luyện tập nghiêm túc, say sưa.
Đến với ca trù, một thể loại khắt khe về kỹ thuật, dù là người “đến sau” nhưng bằng sự khổ luyện, chị đã trở thành một trong những ca nương hàng đầu ở làng ca trù Bắc Giang. Học và làm theo Bác ở đức tính kiên trì, nhẫn nại, chị theo học các ca nương nổi tiếng ở TP Hà Nội và dành nhiều thời gian tự tìm hiểu, rèn luyện. Ghi nhớ lời dạy của Bác “nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được” nên trước một tiết mục mới, ngoài thời gian tập theo đội, về nhà chị tự tập đến bao giờ nhuần nhuyễn mới thôi.
Không chỉ vậy, chị còn cùng đồng nghiệp trong Nhà hát tổ chức các cuộc thi nội bộ nhằm nâng cao trình độ, khả năng tiếp cận sân khấu; tham gia truyền dạy ca trù cho nhiều học sinh tại các huyện, TP, từ đó góp phần bảo tồn và nhân rộng môn nghệ thuật truyền thống này. Với nỗ lực của mình, ca nương Phạm Thị Mai nhiều lần giành huy chương vàng, bạc trong các hội diễn toàn quốc. Năm 2015, chị Mai vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NSƯT.
Chị Vũ Thị Thái, Chi hội trưởng CHI HỘI Phụ nữ thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm (Lạng Giang): Lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của hội viên
Chị Vũ Thị Thái. |
Nhiều năm qua, chị Vũ Thị Thái (SN 1975), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm (Lạng Giang) luôn có ý thức học Bác ở sự gương mẫu đi đầu trong công việc. Chị đã dành thời gian tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, thường xuyên đến các tổ phụ nữ lắng nghe, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của hội viên, từ đó khơi dậy phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.
Chị còn làm tốt công tác tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội. Điển hình như trong hoạt động bảo vệ môi trường, chị Thái trực tiếp vận động, hướng dẫn hội viên thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình. Từ việc bán 700 kg phế liệu tái sử dụng, Chi hội đã tặng 72 chiếc làn, 5 quạt điện, 200 quyển vở cho hội viên và trẻ em nghèo trên địa bàn.
Khắc ghi lời Bác dạy “Thật thà yêu thương, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng bào”, với những hội viên ốm đau, khó khăn đột xuất như chị Hoàng Thị Mến, Trương Thị Ngoan, chị Thái vận động chị em đóng góp, đồng thời sử dụng mạng xã hội zalo, facebook kêu gọi người thân, bạn bè, đồng hương xa quê ủng hộ. Nhờ vậy, Chi hội đã huy động được hơn 30 triệu đồng hỗ trợ 2 hội viên này. Không chỉ vậy, bản thân chị Thái nhiệt tình tham gia hiến máu cứu người. 3 năm qua, chị Thái 4 lần hiến máu tình nguyện.
Với những đóng góp trong các hoạt động tại địa phương, chị vinh dự được nhận nhiều Giấy khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Đảng ủy xã Đại Lâm.
Việt Anh
Ý kiến bạn đọc (0)