Trường học hạnh phúc
Tôi có một cô bạn làm giáo viên, có lần cô bảo muốn bỏ nghề vì nghề giáo có quá nhiều áp lực. Áp lực về chỉ tiêu thi đua, về sổ sách, họp hành, dự giờ. Cùng đó là áp lực từ chính học sinh, phụ huynh. Sẽ xử lý ra sao nếu học sinh nghịch ngợm, không làm bài tập, học không tập trung, mất trật tự; trong khi chỉ cần “động” đến các em thôi là phụ huynh sẵn sàng chất vấn nhà trường, đổ lỗi cho giáo viên và bênh vực con em mình…
Nếu theo cách giáo dục cũ, giáo viên sẽ mắng mỏ, “trừng phạt” học sinh bằng xếp loại hạnh kiểm hay điểm số nhưng cách làm này cơ bản không hiệu quả. Nhiều thầy cô, trong đó có bạn tôi chọn cách lắng nghe các em, cho các em được trình bày cảm xúc, lý do của mình. Mỗi buổi lên lớp, các cô sẽ cố gắng “cất” hết những bực dọc, lo toan đời thường ngoài cửa, lên lớp với tâm thế vui vẻ, thoải mái và cười thật nhiều.
Có lẽ không dễ để ngay lập tức làm được các điều này song với cách làm này, chính thầy, cô giáo đã tạo cho mình sự thoải mái, tươi vui và thực sự làm chủ cảm xúc theo hướng tích cực. Và như thế, đương nhiên giáo viên mới hạnh phúc và truyền cảm hứng đó đến học sinh.
Một buổi tọa đàm mới đây của ngành giáo dục bàn về hành động vì hạnh phúc học sinh; trong đó có đại biểu chỉ ra 6 nguyên nhân khiến học sinh không hạnh phúc khi đến trường mà chủ yếu nằm ở giáo viên. Thứ nhất là năng lực người thầy yếu, không truyền đạt được kiến thức khiến học sinh ủ rũ; thứ 2 là người thầy không yêu nghề; thứ 3, người thầy thiếu cái tâm cái tình; thứ 4, người thầy thường xuyên mắng mỏ học sinh; thứ 5 là thầy yếu vi tính, yếu ngoại ngữ và thứ 6 là thiếu cập nhật thông tin thời đại để trong lúc truyền đạt, gây hứng thú cho học sinh”.
Nghề giáo quả thực là một nghề đặc biệt và cao cả, được ví như nghề “trồng người”. Mỗi thầy cô ngoài năng lực thì khi đã chọn nghề, rất cần mang trong mình sự yêu thương và tôn trọng học sinh, coi các em như con em mình mới mong tìm được niềm vui, hạnh phúc với nghề. Và khi thầy cô hạnh phúc, đương nhiên trò mới hạnh phúc và giấc mơ có trường học hạnh phúc mới không xa vời.
Bảo Châu
Ý kiến bạn đọc (0)